Tin mới

Thầy giáo tát chửi học sinh như lưu manh, côn đồ

Thứ tư, 22/01/2014, 11:08 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) “Cả cái nhà mày vô phúc có cái loại như mày”… “Tao dạy mày như thế mà mày vẫn không mở mặt mày ra à…”, “Quân mất dạy này…” kèm theo những lời nói cay độc trên là những cái tát như trời giáng vào mặt học sinh.

(Tinmoi.vn) “Cả cái nhà mày vô phúc có cái loại như mày”… “Tao dạy mày như thế mà mày vẫn không mở mặt mày ra à…”, “Quân mất dạy này…” kèm theo những lời nói cay độc trên là những cái tát như trời giáng vào mặt học sinh.

 Trên mạng xã hội vừa xuất hiện đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh thầy giáo tát, chửi 4 nam sinh tại Hà Nội. Không chỉ bạo hành thân thể, thầy giáo còn buông lời cay độc: “Cả cái nhà mày vô phúc khi có loại như mày” và lôi gia đình học sinh ra nói.

Thầy giáo trong clip khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc. Có bạn trẻ còn thấy buồn cho cả ngành giáo dục Việt Nam khi xem đoạn clip này: “Xưng mày – tao khác gì bọn giang hồ, chợ búa, còn phán nhà người ta vô phúc nữa. Ôi, vô phúc cho ngành giáo dục nước nhà khi có ông thầy như thế này”.

“Tưởng thầy giáo, mang danh là thầy người ta thì phải có gì khác chứ, hóa ra cũng tầm thường thế này thôi. Thầy thích mày – tao cho dễ sống đây mà”, bạn Nguyễn Thanh Lân bình luận.

Cùng xem clip ghi lại cảnh thầy giáo tát chửi học sinh như lưu manh, côn đồ dưới đây:

Bảo Linh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news