Tin mới

Thua U21 Malaysia 0-2, U19 Việt Nam trở lại mặt đất

Thứ ba, 12/08/2014, 08:56 (GMT+7)

Sau chiến thắng tưng bừng 4-0 trước U21 Singapore ở trận ra quân, U19 Việt Nam đã trở lại mặt đất khi để U21 Malaysia hạ gục với tỷ số 0-2.

Sau chiến thắng tưng bừng 4-0 trước U21 Singapore ở trận ra quân, U19 Việt Nam đã trở lại mặt đất khi để U21 Malaysia hạ gục với tỷ số 0-2.

 

Bước vào loạt trận thứ 2 giải giao hữu U22 Đông Nam Á với U21 Malaysia, HLV Graechen tạo ra khá nhiều sự thay đổi so với chiến thắng 4-0 trước U21 Singapore. Trong đó, hai ngôi sao lớn nhất của trận khai màn là Công Phượng và Tuấn Tài đều được chiến lược gia người Pháp cho nghỉ để nhường chỗ cho cặp tiền đạo Văn Long - Văn Toàn.

Dù phải thi đấu với đội hình 2, U19 Việt Nam lại là đội chơi ép sân trong 45 phút đầu tiên. Phút 24, các cầu thủ đến từ đất nước hình chữ S suýt chút nữa có bàn mở tỷ số. Rất tiếc cú đánh đầu của Văn Toàn sau tình huống đá phạt góc lại đưa bóng dội cột dọc khung thành đối phương. Trước khi hiệp 1 khép lại, đến lượt Thanh Tùng bỏ lỡ cơ hội sau quả tạt khá tốt của Xuân Trường.

U21 Malaysia đã tận dụng rất tốt sự lỏng lẻo của hàng thủ U19 Việt Nam để ghi bàn.

Bất ngờ đã xảy ra khi hiệp 2 trở lại được 3 phút. Từ một tình huống đá phạt, một cầu thủ U21 Malaysia bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa làm bó tay thủ thành Minh Toàn, mở tỷ số trận đấu. Sau bàn thua, HLV Graechen quyết định tăng cường sức mạnh cho U19 Việt Nam khi tung liền Công Phượng và Tuấn Tài vào sân.

Tuy nhiên, trong khi hàng công vẫn chưa tìm được cách hóa giải bế tắc thì hàng thủ U19 VN tiếp tục chơi lỏng lẻo và tạo cơ hội cho đối phương. Phút 68, sau một pha phản công nhanh, cầu thủ đeo áo số 18 của U21 Malaysia băng vào đệm bóng cận thành nhân đôi cách biệt.

Không còn gì để mất, đội quân của Graechen tràn lên tấn công dữ dội, nhưng tất cả những gì mà họ tạo ra trong khoảng thời gian cuối trận là pha dứt điểm chệch cột dọc của Tuấn Tài ở phút 84. Chung cuộc, U19 Việt Nam để thua với tỷ số 0-2. Ở trận đấu cùng giờ, U19 Indonesia cũng gây sốc khi gục ngã trước chủ nhà U21 Brunei với tỷ số 1-3.

Vào chiều ngày 13/8, U19 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu quan trọng và được chờ đợi nhất vòng bảng, gặp đối thủ nhiều duyên nợ U19 Indonesia.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news