Tin mới

U23 Việt Nam 1 - 3 U23 Thái Lan: Nhìn lại sức mạnh thực sự của thầy trò Miura

Thứ năm, 11/06/2015, 10:05 (GMT+7)

U23 Thái Lan cho thấy họ mới thực sự là ứng viên số 1 cho chức vô địch SEA Games 28 khi có chiến thắng 3-1 rất thuyết phục trước U23 Việt Nam.

U23 Thái Lan cho thấy họ mới thực sự là ứng viên số 1 cho chức vô địch SEA Games 28 khi có chiến thắng 3-1 rất thuyết phục trước U23 Việt Nam. Đoàn quân của HLV Miura đã không thể hiện được sức mạnh của mình nên chịu thất bại, trận thua này khiến U23 Việt Nam đứng nhì bảng B và sẽ gặp U23 Myanmar tại bán kết.

[mecloud]aRLbcHNnq6[/mecloud]

Thất bại 1-3 trước người Thái đã phản ánh chính xác sức mạnh của U23 Việt Nam. U23 Việt Nam tiếp tục chơi bế tắc trước đối thủ “già rơ”, nhưng cũng phải công nhận rằng chất lượng cầu thủ U23 Thái Lan nhỉnh hơn nhiều so với chúng ta. Trong các tình huống cần đến sức mạnh cá nhân, các cầu thủ U23 Thái Lan đều thực hiện rất tốt.

Thầy trò Miura gục ngã lần thứ 3 trước người Thái.

U23 Thái Lan mạnh thực sự so với những đội còn lại của khu vực, đó là thực tế khó phủ nhận. Tuy nhiên, cách các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu hôm qua lại là một vấn đề khác. Ở một trận đấu chỉ cần hòa là đủ giành ngôi nhất bảng, các cầu thủ của ông Miura lại cho thấy thừa sự máu lửa, quyết liệt nhưng lại thiếu tỉnh táo. Thông tin từ BHL U23 Việt Nam cho biết, ông Miura vẫn thiên về nhiệm vụ phòng ngự khi đối đầu với Thái Lan. Lý do thì rất rõ, U23 Việt Nam chỉ cần 1 điểm để nhất bảng, và cần giữ quân cho trận bán kết. 

Trận thua trước U23 Thái Lan rõ ràng là bài học rất quý giá để nếu còn cơ hội gặp lại, thầy trò HLV Toshiya Miura, đặc biệt là các cầu thủ, có thể đánh giá đúng hơn sức mạnh của đối phương. Với HLV Miura, 3 trận thua trong cả 3 lần đối đầu với người Thái có lẽ là đủ để chiến lược gia Nhật Bản đánh giá chính xác sức mạnh của họ.

Trở lại diễn biến trận đấu, khi tiếng còi nhập cuộc vang lên, U23 Việt Nam tự tin nhập cuộc và hứa hẹn chơi sòng phẳng với U23 Thái Lan. Hai đội thường xuyên thực hiện những pha bóng dài nhằm tạo đột biến lên phần sân đối thủ. Về phía U23 VN, việc thiếu vắng Công Phượng và tiền đạo Mạc Hồng Quân đã khiến lối chơi tấn công của U23 VN trở nên khá bế tắc.

Sự kỳ vọng dồn lên Phi Sơn, song chừng đó là chưa đủ để U23 Việt Nam tạo nên sức ép mạnh mẽ trước người Thái. Tình huống đáng chú ý nhất của U23 trong hiệp 1 thuộc về pha căng ngang của cầu thủ gốc Nghệ An cho đồng đội khi bóng đã chạm tay hậu vệ Peerapat của U23 Thái Lan, song trọng tài đã từ chối quả phạt đền cho U23 VN.

U23 Thái Lan với đội hình đa phần cầu thủ dự bị nhưng họ đã chơi tốt hơn, họ đã phát hiện ra tử huyệt nơi hàng thủ của U23 Việt Nam khi Đức Huy không thể đảm bảo được sự an toàn nơi hành lang cánh phải. Sau những đòn phủ đầu, phút 23 Pakorn đã bứt phá mạnh mẽ ở trung lộ đi bóng giữa trung vệ và hậu vệ biên của U23 Việt Nam rồi sau đó dứt điểm chìm chéo góc hạ gục thủ thành Văn Tiến mở tỉ số.

Sang hiệp 2, trong lúc đội bóng của HLV Miura vẫn đang nỗ lực dồn lên để tìm kiếm bàn gỡ hòa thì họ đã liên tiếp phải nhận những bàn thua từ phía U23 Thái Lan. Phút 63, Thitiphan dứt điểm chính xác trên chấm 11m để nhân đôi cách biệt cho đội bóng xứ sở chùa Vàng từ tình huống Mạnh Hùng phạm lỗi trong vòng cấm đội nhà trước đó. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 77, từ đường chuyền ngang của Pakorn, Tristan Đỗ xoay người rồi dứt điểm hiểm hóc nâng tỉ số lên 3-0 cho đội bóng áo xanh.

Những nỗ lực vùng lên của U23 Việt Nam sau đó để tìm kiếm bàn gỡ danh dự cũng được đền đáp khi Thanh Bình có tình huống bắt volley đẳng cấp đúng phút 90 để giúp U23 Việt Nam tránh khỏi thất bại 3 trắng trước người Thái. Kết quả cuối cùng, U23 Việt Nam thua U23 Thái Lan 1-3 và đội bóng của HLV Miura sẽ đối đầu với U23 Myanmar (đội đầu bảng A) ở trận bán kết vào lúc 14h00 ngày thứ bảy (13/6) tới.

 HLV Miura cho rằng mục tiêu của đoàn quân áo đỏ vẫn không thay đổi và một thất bại không nói lên nhiều điều.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Miura tỏ ra khá bình thản. Ông thầy người Nhật cho hay: “Điều đầu tiên tôi muốn nói là cảm ơn các CĐV Việt Nam đã cổ vũ rất nhiệt tình cho đội tuyển. Còn về trận đấu vừa kết thúc, sức mạnh của U23 Thái Lan đã được thể hiện”.

Chung cuộc: U23 Việt Nam 1-3 U23 Thái Lan 

Ghi bàn: Thanh Bình 90' - Pakorn 22', Thitiphan 63' (penalty); Tristan Đỗ 77' -

Đội hình xuất phát:

U23 Việt Nam: Văn Tiến, Mạnh Hùng (đội trưởng), Duy Mạnh, Ngọc Thịnh, Huy Hùng, Thanh Bình, Văn Toàn, Phi Sơn, Thanh Hiền, Đức Huy, Tiến Dũng

U23 Thái Lan: Chanin, Peerapat, Chaowat, Adison (đội trưởng), Thitiphan, Artit, Pinyo, Pakorn, Tristan Do, Chananan, Siwakorn.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news