Tin mới

"Thi thể 9 tháng chưa phân hủy hết là điều chưa từng thấy"

Thứ tư, 06/08/2014, 10:09 (GMT+7)

Theo người dân làng chài, việc tìm thấy thi thể chị Huyền, nạn nhân vụ Cát Tường, sau 9 tháng trong tình trạng chưa phân hủy hết điều là chưa từng thấy.

Theo người dân làng chài, việc tìm thấy thi thể chị Huyền, nạn nhân vụ Cát Tường, sau 9 tháng trong tình trạng chưa phân hủy hết điều là chưa từng thấy.

 

Những ngày gần đây, người dân bến đò Văn Đức (huyện Gia Lâm, Hà Nội) xôn xao về chuyện phát hiện thi thể khác thường trôi dạt vào bờ sông cách bến đò khoảng 500 m và được cơ quan chức năng xác định đó chính là nạn nhân vụ thẩm mỹ viện Cát Tường.

Dù có kinh niệm sông nước hơn 20 năm nhưng ông Nguyễn Văn Hùng, người làm nghề vạn chài ở thôn Trung Quang vẫn còn ngạc nhiên.

Theo kinh nghiệm cá nhân của ông, đây là trường hợp đặc biệt, hy hữu chưa từng thấy. "Một thi thể không có đầu, không còn các bàn tay, bàn chân nhưng chưa phân hủy hết sau 9 tháng và vẫn nổi lên", ông Hùng cho hay.

Ông Nguyễn Văn Hậu, Trưởng bến đò Băn Đức kể về kinh nghiệm vớt thi thể trôi sông. Ảnh: Hoàn Nguyễn.

Đối với người chết chìm thì khoảng 3 ngày sẽ tự nổi. Nhưng cũng có nhiều thi thể chìm mắc dưới lòng sông hàng tháng trời mới trồi lên. Năm ngoái, người dân khu vực bến đò Văn Đức phát hiện thi thể một người đàn ông sau khi việc tìm kiếm mất rất nhiều công sức, từ phân chia khu vực đến rà móc câu đều vô tác dụng. Phải đến khi đội thợ lặn tìm ở khu vực quanh các hố cát mới phát hiện ra và vớt lên.

Thi thể người này cũng chưa phân hủy hẳn, tuy nhiên, theo ông Hùng, khoảng thời gian từ lúc người này mất tích đến khi tìm thấy chỉ một tháng chứ không lâu tới 9 tháng như trường hợp của chị Huyền trong vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường.

Theo lý giải của người dân làng chài, rất có thể khi mới chìm xuống song, bị vùi lấp dưới hố cát nên thi thể chị Huyền không bị phân hủy. Đến khi có dòng nước đánh bạt các lớp cát thì xác tự nổi lên.

Việc phát hiện và vớt xác trôi sông cũng là chuyện như cơm bữa. Có thi thể tự trôi vào gần bờ, có thi thể mắc vào lưới khi đánh bắt cá. Tuy nhiên, tất cả đều có đặc điểm chung là đã nổi thì sẽ phân hủy trong thời gian rất ngắn. Một số người hay ăn sâm hoặc uống nhiều thuốc bổ thì quá trình phân hủy cũng lâu hơn.

Ông Nguyễn Văn Hậu, Trưởng bến đò Văn Đức cũng chia sẻ, tại bến đò này thường xuyên phát hiện thi thể người gặp nạn sông nước. Tuy nhiên, thi thể trôi sông đều đang phân hủy thường nặng mùi nên người dân ít người dám lại gần vớt.

Đối với những ai không phải dân chài lưới vô tình phát hiện thi thể người trôi sông cần thật bình tĩnh tìm cách đẩy, kéo thi thể vào bờ hoặc nơi nước sông không thể cuốn trôi được, sau đó báo chính quyền địa phương.

Với những gia đình gặp phải tai ương này, thì việc thân nhân dán tờ rơi tại các bến đò rất hiệu quả trong quá trình phát hiện và nhận dạng. Đa phần, người thân nhận dạng qua ngoại hình thi thể là quần áo, mũ và một số đặc điểm trên cơ thể. Đối với các trường hợp không có quần áo hoặc thi thể từ nơi xa đến chưa rõ danh tình thì do chính quyền địa phương xử lý.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news