Tin mới

Thông tin

Thứ hai, 28/05/2018, 14:54 (GMT+7)

Liên quan đến vụ bé trai bị chôn sống ở Bình Thuận, sau 2 ngày nhập viện, sức khỏe cháu bé đã ổn định và chưa xác nhận được thân nhân bệnh nhi.

Liên quan đến vụ bé trai bị chôn sống ở Bình Thuận, sau 2 ngày nhập viện, sức khỏe cháu bé đã ổn định và chưa xác nhận được thân nhân bệnh nhi.

Theo tin tức trên Thời đại, điều dưỡng trực khoa Sản của BV Đa khoa khu vực La Gi (tỉnh Bình Thuận) cho biết sau 2 ngày tiếp nhận điều trị tích cực, đến nay sức khỏe bé rất ổn định, bú được nhiều sữa. Bệnh nhi vẫn tiếp tục được truyền kháng sinh và được theo dõi, chăm sóc tại đây.

Sức khỏe bé trai bị chôn sống dần ổn định. Ảnh Afamily/Trí thức trẻ

Trước đó, báo Vnexpress, Trí thức trẻ đưa tin, khoảng 7h ngày 26/5, chị Nguyễn Thị Thanh Trúc (31 tuổi) đi vào rẫy tràm thì phát hiện cánh tay, bàn chân của bé sơ sinh nhô lên khỏi mặt đất.

Ngay lập tức chị Trúc bới đất lên thì thấy bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn và có một vết thương rất sâu ở mặt.

Bé trai bị chôn khoảng một ngày tuổi, nặng gần 2 kg, mặt bên phải bị một vết thương và còn nguyên dây rốn. Hiện, cơ quan chức năng đang truy tìm người thân của bé để điều tra sự việc.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news