Tin mới

Thông tin mới vụ du khách Nhật bị 'chặt chém' cuốc xích lô 5 phút giá 2,9 triệu

Thứ ba, 06/08/2019, 14:31 (GMT+7)

Liên quan đến việc một cụ ông người Nhật Bản sang Việt Nam du lịch bị người chạy xích lô “chặt chém”, cơ quan chức năng đã mời được người tài xế lên làm việc.

Trưa 6/8, trao đổi với PV NSV, lãnh đạo Công an phường Bến Nghé (quận 1, TP. HCM) cho biết đã mời được tài xế xích lô "chặt chém"cu ông Oki Toshiyuki (83 tuổi), du khách Nhật 2,9 triệu đồng với cuốc xe chỉ 5 phút.

Theo Công an phường Bến Nghé, tài xế xích lô Phạm Văn Dũng (49 tuổi, ngụ quận 4) được mời đến làm việc vào ngày hôm qua (ngày 5/8) nhưng vẫn không thừa nhận việc "chặt chém" du khách Nhật.

Tài xế xích lô Phạm Văn Dũng tại cơ quan công an. Ảnh: PLO

Tuy nhiên, sau 1 ngày đấu tranh tư tưởng của cơ quan chức năng thì đến hôm nay tài xế xích lô này mới thừa nhận hành vi "chặt chém" du khách với số tiền 2,9 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, ông Dũng khai sáng 3/8 đang đạp xích lô tại công trường Mê Linh quận 1 thì thấy một du khách cao tuổi người nước ngoài vẫy xích lô yêu cầu về khách sạn Riverside (Tôn Đức Thắng, quận 1).

Ông Dũng chở du khách tới khách sạn, lấy tiền công 500.000 đồng rồi xin thêm. Lúc du khách mở ví, thấy cụ ông này đã già chậm chạp, trong ví nhiều tiền nên ông Dũng nảy lòng tham tự cầm lấy bóp lấy thêm 2.400.000. Cộng với số tiền 500.000 đã lấy trước này, tổng cộng Dũng đã lấy của vị du khách 2.900.000 cho cuốc xích lô 5 phút.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục lấy lời khai, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật

Cụ Oki cho phóng viên xem cuốn sổ ghi chép lịch trình và chi tiêu hàng ngày. Ảnh: Thanh niên

Trước đó, báo Thanh niên đưa tin ngày 3/8, cụ ông người Nhật Bản Oki Toshiyuki 83 tuổi đang đi dạo chơi được một người lái xích lô đến mời chào. Đến chợ Bến Thành, người lái xe ngỏ ý muốn chở cụ về khách sạn Liberty Central Saigon Riverside, trên dường Tôn Đức Thắng, cụ Oki đồng ý và định sẽ trả người này 500.000 đồng để cảm ơn lòng tốt.

Tuy nhiên, tới lúc xuống xe, khi cụ trả tiền thì người lái xích lô lại muốn đòi thêm. Chưa chờ cụ rút thêm tiền, người này đã tự thò tay vào ví lấy hết 5 tờ 500.000 đồng và 2 tờ 200.000 đồng. Tổng cộng, cuốc xích lô chưa tới 5 phút của cụ Oki bị tính phí 2,9 triệu đồng.

Dù bị "chặt chém" hay đúng hơn là bị cướp trắng trợn như vậy nhưng khi trò chuyện với phóng viên, cụ Oki vẫn luôn nhận lỗi về mình. "Lỗi là tại tôi không hỏi giá trước khi lên xe", cụ nói.

Cụ Oki (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh kỷ niệm cùng gia đình tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: NVCC

Được biết, cụ Oki cùng con dâu và 2 cháu nội đến TP.HCM thăm con trai út đang sinh sống làm việc tại đây, kết hợp với du lịch. Đây là lần thứ 5 cụ đến Việt Nam và không ngờ gặp phải sự cố này.

Sau vụ việc, người con trai của cụ Oki đang làm việc tại TP.HCM cho biết hiện cha mình đã trở về Tokyo. Cụ Oki thông qua con trai mình cho biết, cụ rất cảm kích khi biết tin công an Việt Nam đang truy tìm người chạy xích lô và mong rằng người này sẽ biết suy nghĩ về hành động của mình và sẽ thay đổi. Đồng thời, cụ Oki khẳng định vẫn yêu Việt Nam.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news