Tin mới

Thông tin sốc tại phiên tòa xét xử vụ thảm án Quảng Ninh: Chủ tọa nhầm

Thứ ba, 20/12/2016, 08:40 (GMT+7)

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ thảm án Quảng Ninh, Doãn Trung Dũng bị TAND tỉnh QuangNinh tuyên phạt 2 án tử hình do...chủ tọa đọc nhầm.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ thảm án Quảng Ninh, Doãn Trung Dũng bị TAND tỉnh QuangNinh tuyên phạt 2 án tử hình do...chủ tọa đọc nhầm.

Thông tin trên được báo Infonet, Giao thông, Trí Trức Trẻ đăng tải.

Trước đó vào sáng ngày 16/12, TAND tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Doãn Trung Dũng (SN 1971, trú tại phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Dũng được xác định là hung thủ gây ra vụ thảm án ở Quảng Ninh, khiến 4 bà cháu tử vong, gồm bà Nguyễn Thị Hát (SN 1955); Phạm Đình Hưng (SN 2007); Phạm Thu Hà (SN 2008) và Phạm Khánh Huyền (SN 2013). Sau khi giết người, Doãn Trung Dũng thực hiện hành vi cướp tài sản của nạn nhân.

HĐXX tuyên phạt Doãn Trung Dũng tử hình về tội Giết người, tử hình tội Cướp tài sản, tổng hình phạt là tử hình; bồi thường 220 triệu cho gia đình bị hại.

Sau khi bản án được tuyên, dư luận xôn xao việc với tội danh "Cướp tài sản", tuyên án tử hình là chưa phù hợp với quy định.

Trả lời báo chí, ông Hoàng Văn Tiền- Chánh án TAND tỉnh Quảng Ninh- chủ tọa phiên tòa cho biết, việc tuyên án tử Doãn Trung Dũng với tội danh "Cướp tài sản" là do nhầm lẫn, chủ tọa đọc nhầm khi tuyên án.

Theo đó, bản án của HĐXX tỉnh Quảng Ninh thể hiện, Doãn Trung Dũng chỉ chịu một bản án tử hình về tội danh "Giết người". Về tội danh "Cướp tài sản" Doãn Trung Dũng chịu mức án chung thân. Tổng khung hình phạt là tử hình.

Theo cáo trạng, khoảng 19h30 ngày 23/9 Dũng đến nhà chị Thanh để vay tiền, khi đi Dũng mang theo một con dao bầu.

Tuy nhiên, chị Thanh không có nhà mà chỉ có 4 người gồm mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Hát, hai con đẻ là Phạm Đình Hưng (9 tuổi) và Phạm Thu Hà (8 tuổi), cháu gái Vũ Khánh Huyền (3 tuổi).

Khi Dũng hỏi vay tiền, bà Hát nói không có tiền cho vay. Do trời mưa, bà Hát đã mời Dũng vào nhà ăn cơm và ngủ lại qua đêm.

Trong lúc ăn cơm Dũng có gọi cháu Hưng là “thằng chó”, cháu Hưng nói lại “thế bác cũng là chó”, vì vậy Dũng rất bực mình.

Sau khi ăn cơm xong cả nhà đi ngủ, bà Hát và cháu Huyền ngủ một phòng, cháu Hưng và Hà ngủ một phòng, Dũng ngủ ở tầng 1.

Khoảng 22h, cháu Hưng dậy đi vệ sinh rồi quay về phòng, Dũng đi theo bịt miệng rồi dùng dao đâm nhiều nhát khiến cháu tử vong. Sau đó, Dũng đặt cháu Hưng xuống giường. Thấy động cháu Hà tỉnh dậy kêu lên thì bị Dũng bóp cổ rồi đem xuống gian phụ cuối nhà. Sau đó, Dũng lấy 1 đoạn dây nilong xiết cổ cháu đến chết rồi quay về phòng ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, khi bà Hát và cháu Huyền tỉnh dậy phát hiện thi thể cháu Hà nên bị Dũng dùng tiện gỗ đập bất tỉnh. Phát hiện bà Hát và cháu Huyền còn thở, Dũng dùng dao đâm nhiều nhát khiến 2 bà cháu tử vong.

Sau khi giết người, Dũng lục lọi tìm tài sản nhưng không thấy nên đã xuống lấy 1 chiếc nhẫn vàng và 2 bông tai trên người bà Hát rồi đi về nhà tắm rửa.

Sáng 24/9, Dũng đến một hiệu vàng ở xã Quảng Yên bán chiếc nhẫn lấy hơn 3 triệu đồng. Riêng đôi bông tai, Dũng dùng đèn khò nung chảy rồi mang bán được hơn 3 triệu đồng nữa. Sau khi có tiền, Dũng gọi bạn về nhà đánh bạc.

Vào cuộc điều tra, công an triệu tập Dũng, tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn.
Đến tối 26/9, Dũng bị cơ quan công an bắt tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news