Tin mới

Thư tuyệt mệnh: "Em trai grab, em lấy điện thoại gọi báo cho người thân là chị đã tự tử rồi"

Thứ tư, 10/10/2018, 15:07 (GMT+7)

Trước khi có ý định nhảy cầu, chị T. đã để lại thư tuyệt mệnh với nội dung: "Em trai grab. Khi chị chết đi chị nhờ em đưa cái điện thoại này về khách sạn chỗ chị làm dùm chị nha. Em nói với người trong khách sạn là chị... gửi...".

Trước khi có ý định nhảy cầu, chị T. đã để lại thư tuyệt mệnh với nội dung: "Em trai grab. Khi chị chết đi chị nhờ em đưa cái điện thoại này về khách sạn chỗ chị làm dùm chị nha. Em nói với người trong khách sạn là chị... gửi...".

Theo tin tức trên Thời đại, Vov, Dân trí, khoảng 16h ngày 9/10, chị T. thuê xe ôm grab chở lên cầu Sài Gòn (hướng quận 2 đi quận Bình Thạnh), rồi dừng giữa cầu. Tại hiện trường, cô gái để lại một đôi dép, điện thoại di động, áo khoác và là thư tuyệt mệnh.

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh Vov

Báo Thanh niên hé lộ nội dung bức thư cô gái viết: "Em trai grab. Khi chị chết đi chị nhờ em đưa cái điện thoại này về khách sạn chỗ chị làm dùm chị nha. Em nói với người trong khách sạn là chị... gửi. Và em lấy điện thoại của chị đây gọi cho người thân của chị biết là chị đã nhảy cầu tự tử rồi. Chị nhờ em đó. Chị cảm ơn em nhiều".

Nghi ngờ cô gái đã nhảy sông Sài Gòn nên báo cơ quan chức năng. Khi lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm thì có một nhóm người đến hiện trường xác nhận đồ đạc trên là của cô gái làm cùng công ty và một người trong nhóm yêu cầu công an dừng tìm kiếm vì cô gái không nhảy cầu. “Cô ấy làm vậy chỉ để doạ bạn trai vì hai người đang giận nhau”, một nhân chứng kể lại.

Khi công an phường Thảo Điền liên lạc mời lên làm việc, cô gái nói mình buồn chuyện tình cảm nên đón xe grab tới giữa cầu Sài Gòn, để lại tư trang và thư, định tự tử.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news