Tin mới

Thực trạng của gái mại dâm Anh khi bị các đồng nghiệp Đông Âu “phá giá”

Thứ ba, 31/10/2017, 18:15 (GMT+7)

Những cô gái bán hoa tại Anh đang chấp nhận mức giá chưa bằng 1 bữa ăn thông thường cho mỗi lần "giao dịch".

Những cô gái bán hoa tại Anh đang chấp nhận mức giá chưa bằng 1 bữa ăn thông thường cho mỗi lần "giao dịch".

Thực trạng "cạnh tranh khốc liệt" ở phố đèn đỏ tại Liverpool

Thành phố Liverpool của Anh là nơi có mật độ gái mại dâm cao thứ hai ở xứ sở sương mù. Thế nhưng sự cạnh tranh trong "ngành nghề" đặc biệt này đang khắc nghiệt hơn bao giờ hết, do sự xuất hiện của các gái mại dâm tới từ Đông Âu.

Thực trạng của gái mại dâm Anh khi bị các đồng nghiệp Đông Âu “phá giá” - Ảnh 1.

Phố Sheil - con phố đèn đỏ nhức nhối ở Liverpool, Anh

Cả ngày lẫn đêm, người ta đều chứng kiến cảnh những cô gái này đứng ở hai bên con Phố Sheil - phố đèn đỏ để chào mời khách, thậm chí cả những ông cụ ra ngoài mua báo.

Giờ đây, nhiều người dân sống ở Phố Sheil phải gọi taxi vì không muốn đi bộ trên những vỉa hè đầy rẫy bao cao su như hiện nay.

Gái mại dâm nhập cư từ Đông Âu được cho là đang "phá giá", khiến các "đồng nghiệp" Anh của họ khốn đốn.

Thực trạng của gái mại dâm Anh khi bị các đồng nghiệp Đông Âu “phá giá” - Ảnh 2.

Liam: "Có vài cô gái đi khách chỉ với giá 4 bảng Anh".

Phát biểu trong 1 cuốn phim tài liệu của BBC, 1 người đàn ông tên là Liam sống ở phố Sheil và có nhiệm vụ quản lý các gái mại dâm cho biết: "Có vài cô gái đi khách chỉ với giá 4 bảng Anh.

Tôi không phải là cò mồi. Tôi chẳng liên quan gì đến chuyện tiền bạc của họ. Họ chỉ mua đồ uống, thức ăn cho tôi chứ không trả tiền cho tôi. Nói thật với các bạn là tôi chỉ canh chừng cho họ thôi".

Trong bộ phim này, Liam bị buộc phải chống lại 1 tay ma cô muốn quấy rối 1 trong các gái mại dâm do mình quản lý.

Bộ phim tài liệu nói trên kể về câu chuyện của Natalia, 1 cô gái nghiện cô-ca-in và phải kiếm sống trên đường phố để thỏa mãn thói quen của mình.

Địa bàn hoạt động của Natalie là ở trên Phố Sheil, 1 tụ điểm mại dâm của thành phố Liverpool, và gần nơi gái mại dâm Anne Marie Foy bị giết năm 2005.

Thực trạng của gái mại dâm Anh khi bị các đồng nghiệp Đông Âu “phá giá” - Ảnh 3.

Natalie kể về "nỗi khổ" của mình.

Trong ánh sáng mờ ảo của 1 ngôi nhà tồi tàn, Natalie kể chuyện đời mình: "Rõ ràng là tôi phải hạ giá để thu hút khách tới đây".

Theo Natalie, "những lần duy nhất có người giang rộng vòng tay ôm tôi là khi lôi tôi lên giường".

"Một ngày bình thường với tôi là thức dậy, thay đồ và "vui vẻ" với một người đàn ông khác nhau" - gái bán hoa này chia sẻ.

Ma túy là gốc rễ của vấn đề

Một người đàn ông tên Jack sống cùng Natalie cho rằng chính các gái mại dâm Đông Âu như Serbia hay Croatia đã làm cho thị trường bão hòa và đẩy giá "đi khách" rớt xuống 1 cách thảm hại.

Jack cho biết: "Họ cực kỳ hấp dẫn. Thế nhưng những cô gái ở trong nước thì... đôi khi tôi còn phải cho họ mượn tiền nữa".

Theo Liam, chính việc nghiện ma túy đã khiến cho sự cạnh tranh của những cô gái bán hoa lên tới đỉnh điểm.

Thực trạng của gái mại dâm Anh khi bị các đồng nghiệp Đông Âu “phá giá” - Ảnh 4.

Ma túy chính là gốc rễ của vấn nạn mại dâm ở Liverpool.

"Họ tranh giành khách của nhau vì muốn có tiền để hút ma túy" - Liam giải thích.

"Có lúc, 5 người đàn ông xếp hàng (mua dâm) với giá 25 bảng, tức là mỗi người chỉ mất có 5 bảng, cái giá này thật là sỉ nhục". Thế nhưng vì cơn nghiện, những cô gái làm nghề bán phấn buôn hương này không có nhiều sự lựa chọn.

Những cô gái "bán phấn buôn hương" đang được giúp đỡ

Có thể nhiều người sẽ thấy ngạc nhiên, nhưng tại Phố Sheil - phố đèn đỏ, mại dâm là 1 ngành nghề được công nhận, và gái mại dâm được gọi là "công nhân tình dục".

Thậm chí vào những lúc "thất bát" như thế này, họ còn được một nhóm những tình nguyện viên giúp đỡ bằng cách cung cấp đồ ăn thức uống cũng như lắng nghe những tâm sự của họ, thường là trong 1 chiếc xe tải nào đó.

Thực trạng của gái mại dâm Anh khi bị các đồng nghiệp Đông Âu “phá giá” - Ảnh 5.

Các gái bán dâm tìm sự giúp đỡ ở các tình nguyện viên

Vào những tối không đi "làm việc", các cô gái như Natalie lại tìm đến đây để được hỗ trợ.

Mặc dù tâm sự muốn tới trung tâm cai nghiện, nhưng sau đó, Natalie vẫn quay trở lại Phố Sheil, và những bi kịch luẩn quẩn của cuộc đời cô lại tiếp diễn.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: phá giá