Tin mới

Thuê 30 tên côn đồ đi đòi 5 triệu, bắn trọng thương người nhà con nợ

Thứ hai, 09/06/2014, 19:23 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Một nhóm xã hội đen khoảng 30 đối tượng đến đòi nợ, trong đó\ncó 1 đối tượng rút súng bắn liên tục nhiều phát khiến 1 người trúng 2 viên đạn.

(Tinmoi.vn) Một nhóm xã hội đen khoảng 30 đối tượng đến đòi nợ, trong đó có 1 đối tượng rút súng bắn liên tục nhiều phát khiến 1 người trúng 2 viên đạn.

Ngày 9-6, Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết đang điều trị cho một bệnh nhân bị bắn đạn hoa cải vào người.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 8-6, tại số nhà 113/110 đường Giải Phóng, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Nạn nhân là anh Đặng Trường Nhựt (SN 1990, ngụ số nhà trên).

Thuê 30 tên côn đồ đi đòi 5 triệu, bắn trọng thương người nhà con nợ

Anh Nhựt đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk

Bệnh nhân tên Đặng Trường Nhật (24 tuổi, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) nhập viện vào khoảng 17g ngày 8-6 trong tình trạng bị gãy xương trụ cẳng tay phải, bể xương mắc chân trái do đạn bắn, lơ mơ.

Sau khi phẫu thuật, bệnh viện đã gắp được một mẩu đạn chì trên cẳng tay phải và vụn đạn chì ở cẳng chân trái của bệnh nhân.

Theo anh Nhựt, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 8-6, anh cùng một số người trong gia đình ngồi nhậu trước hiên nhà thì bất ngờ có một nhóm 6 người đi trên 3 xe máy tới dừng trước cổng nhà anh. Sau đó, một người phụ nữ vào nhà kêu bố anh Nhựt ra ngoài có người cần gặp. Thấy nhóm người hung hăng, mặt mày bặm trợm, bố anh Nhựt không ra ngoài nên họ bỏ đi.

"Sau đó khoảng 30 phút, khoảng 30 người đi trên nhiều xe máy tới cổng nhà tôi. Ngay lập tức, nhóm xã hội đen này xông vào nhà, đòi lấy tài sản nên chúng tôi đã ngăn cản và xảy ra xô xát. Trong lúc giằng co, bất ngờ một người trong nhóm người lạ mặt rút súng bắn liên tục nhiều phát về phía chúng tôi. Thấy vậy chúng tôi đã bỏ chạy nhưng tôi vẫn bị trúng 2 viên đạn ở tay và chân"- anh Nhựt kể.

Còn theo bà Võ Thị Minh (SN 1968, mẹ anh Nhựt), trong quá trình làm ăn, bà có nợ một người tên Thư nhưng không có tiền trả. Do bị thúc ép trả nợ nên bà đã nhờ người này đứng ra làm trung gian mượn giúp 5,2 triệu đồng của một người tên Bên để trả nợ cho Thư. Theo thỏa thuận, mỗi ngày bà Minh phải trả 200.000 đồng tiền lãi, còn tiền gốc hết tháng mới trả.

Sau khi vay tiền ngày 30-5, ngày nào bà Minh cũng trả 200.000 đồng tiền lãi nhưng đến ngày 7-6 thì không còn khả năng chi trả nữa. Bà đã giải thích nhưng chủ nợ gọi điện, nhắn tin uy hiếp. Do quá sợ hãi nên sáng 8-6, bà Minh tạm lánh khỏi nhà, đến chiều cùng ngày thì xảy ra vụ việc. "Tối ngày 8-7, sau khi Nhựt nhập viện, có một người tên Lỳ đã tới bệnh viện đưa cho gia đình tôi 10 triệu đồng nói là để chi trả tiền viện phí", bà Minh nói.

 

Thu Trang (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news