Tin mới

Thuyền viên bị cướp biển sát hại về VN: Nỗi đau tột cùng

Thứ năm, 11/12/2014, 10:29 (GMT+7)

Cô bé 5 tuổi nắm chặt di ảnh nhỏ của người cha và liên tục hỏi: ""Mẹ ơi, sao cha lại nằm trong quan tài?"....

Cô bé 5 tuổi nắm chặt di ảnh nhỏ của người cha và liên tục hỏi: ""Mẹ ơi, sao cha lại nằm trong quan tài?"....

Khoảng 20h ngày 10/12, chuyến bay từ Singapore đã đưa thi thể thuyền viên Trần Đức Đạt -- nạn nhân vừa bị cướp biển dùng súng sát hại tại khu vực vùng biển Singapore ngày 7/12 mới cảng hàng không Nội Bài, nhưng gia đình, bạn bè, đồng nghiệp thuyền viên đã có mặt tại đây từ sớm.

Suốt thời gian chờ đợi, con gái nạn nhân là cháu Trần Ngọc Diệp (5 tuổi) giữ chặt trên tay mình di ảnh của người cha xấu số và liên tục hỏi "Mẹ ơi, bố đâu rồi?" khiến người mẹ và những người chứng kiến nước mắt lại rơi.

Thuyền viên bị cướp biển sát hại về VN: Nỗi đau tột cùng - Ảnh 1

Gia đình anh Đạt đã có mặt ở khu vực tiếp nhận thi thể từ sớm.

Thuyền viên bị cướp biển sát hại về VN: Nỗi đau tột cùng - Ảnh 2

Thuyền viên bị cướp biển sát hại về VN: Nỗi đau tột cùng - Ảnh 3

Vợ chồng anh Đạt sinh được 2 người con, cháu lớn là Trần Ngọc Diệp (5 tuổi) và cháu Trần Ngọc Lan (2 tuổi) nhưng gia đình chỉ đưa cháu Diệp xuống Hà Nội để đón thi thể bố trở về.

Thuyền viên bị cướp biển sát hại về VN: Nỗi đau tột cùng - Ảnh 4

Thuyền viên bị cướp biển sát hại về VN: Nỗi đau tột cùng - Ảnh 5

Suốt thời gian chờ đợi, cháu Diệp giữ chặt trên tay mình di ảnh của người cha xấu số và liên tục hỏi "Mẹ ơi, bố đâu rồi?"

Thuyền viên bị cướp biển sát hại về VN: Nỗi đau tột cùng - Ảnh 6

Câu nói "Con sắp được gặp bố" khiến người nghe không khỏi xót thương.

Thuyền viên bị cướp biển sát hại về VN: Nỗi đau tột cùng - Ảnh 7

Chị Bùi Thu Huyền, vợ của thuyền viên Đạt dường như đã cạn nước mắt trước nỗi đau quá lớn.

Thuyền viên bị cướp biển sát hại về VN: Nỗi đau tột cùng - Ảnh 8

Đúng 20h, thi thể anh Đạt được xe vận chuyển chở đến khu vực bàn giao.

Thuyền viên bị cướp biển sát hại về VN: Nỗi đau tột cùng - Ảnh 9

Thuyền viên bị cướp biển sát hại về VN: Nỗi đau tột cùng - Ảnh 10

Thuyền viên bị cướp biển sát hại về VN: Nỗi đau tột cùng - Ảnh 11

Thi thể anh Đạt được đưa lên xe tang, người nhà thắp nến và hương cho nạn nhân.

Thuyền viên bị cướp biển sát hại về VN: Nỗi đau tột cùng - Ảnh 12

Đến 20h30, chiếc xe đưa thi thể nạn nhân về quê nhà.

Như tin tức đã đưa, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) cho biết, khoảng 4h30 phút ngày 7/12, tàu VP ASPHALT 2 thuộc Cty Vận tải xăng dầu VIPCO với 16 thuyền viên, chở 2.300 tấn nhựa đường lỏng hành trình từ Singapore về VN bị cướp biển tấn công, khi cách Singapore khoảng 60 hải lý.

Toàn bộ thuyền viên trên tàu bị cướp biển khổng chế. Sau khi khám xét một số phóng thuyền viên và kiểm tra hàng hóa, cướp biển rời đi lúc 5 giờ 30 phút. Lúc này các thuyền viên trên tàu phát hiện thuyền viên Đạt đang nằm trong phòng đã bị cướp biển bắn vào trán, máu chảy nhiều, hôn mê.

Đến khoảng 6h20 cùng ngày, Vietnam MRCC nhận được thông tin tàu VP ASPHALT 2 bị cướp biển tấn công, đã liên hệ hướng dẫn tiến hành sơ cấp cứu cho anh Đạt. Đồng thời đề nghị Cơ quan tìm kiếm cứu nạn Singapore cử trực thăng ra đưa thuyền viên Đạt vào bở để cấp cứu.

Lúc 9h40 thuyền viên Đạt đã được đưa lên trực thăng cùng với bác sỹ Singapore đưa về bờ cấp cứu khẩn cấp. Còn tàu VP ASPHALT cũng quay lại Singapore để làm thủ tục với các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, sau khi đến bệnh viện thuyền viên Đạt đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Bảo Linh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news