Tin mới

Tiền vệ Đức Huy được tiếp đón nồng nhiệt tại quê nhà Hải Dương

Thứ năm, 01/02/2018, 09:33 (GMT+7)

Trưa ngày 31/1, tiền vệ đội tuyển U23 Việt Nam Phạm Đức Huy đã trở về Hải Dương trong sự đón tiếp nồng nhiệt của người hâm mộ, người thân, họ hàng.

Trưa ngày 31/1, tiền vệ đội tuyển U23 Việt Nam Phạm Đức Huy đã trở về Hải Dương trong sự đón tiếp nồng nhiệt của người hâm mộ, người thân, họ hàng.

Sau chiến tích lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam, dù chỉ giành được giải Á quân nhưng các cầu thủ vẫn được người hâm mộ cả nước chào đón nhiệt tình. Sau các hoạt động diễn ra tại thủ đô Hà Nội, các cầu thủ đã trở về với quê hương của mình để gặp lại người thân của mình. 

Theo đó, ngày 31/1, tiền vệ của đội tuyển U23 Việt Nam Phạm Đức Huy đã về tới quê hương tại thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương trong sự chào đón nồng nhiệt của đông đảo người hâm mộ, người thân, họ hàng.

Trở về sau nhiều ngày thi đấu xa nhà, gặp lại người thân, Huy ôm các em nhỏ trong gia đình, tay bắt mặt mừng với những người thân.

"Thành tích mà em và các thành viên trong đội tuyển U23 vừa đạt được tại đấu trường châu lục đã làm được, một phần do luôn có gia đình, người thân ở bên cạnh. Đặc biệt, niềm tin yêu của hàng chục triệu cổ động viên nước nhà đã truyền lửa cho chúng em sức mạnh tinh thần to lớn, để chúng em vượt qua mọi khó khăn", Huy nói.

Ảnh báo Hải Dương

Sau khi thăm hỏi mọi người, Huy bước vào báo công với tổ tiên, trịnh trọng đặt Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, HCB U23 châu Á vừa giành được lên bàn thờ người bác vừa qua đời.

"Em sẽ dành cả ngày nay để ở bên gia đình, thăm hỏi họ hàng. Sáng sớm mai em lại đi Hà Nội dự buổi lễ trao thưởng cho thanh niên ưu tú Thủ đô do Thành đoàn Hà Nội tổ chức", tiền vệ Đức Huy cho hay.

Trao đổi với PV báo Người Lao động, ông Phạm Đức Chấp, bác họ của Huy cho hay: "Cả đội tuyển U23 Việt Nam, trong đó có Huy, đã viết lên những trang mới của lịch sử bóng đá nước nhà. Huy không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của cả dòng tộc, quê hương".

Cũng theo ông Chấp, ngày 2/2, dòng họ Phạm Đức tại thôn Đào Lâm sẽ làm lễ để Huy báo công với tổ tiên.

Cũng trao đổi trên báo Hải Dương, bà Trần Thị Nhâm mẹ của Huy cho biết, tranh thủ thời gian ít ỏi con về, bà sẽ làm những món ăn Huy thích nhất như cá trê kho, sườn xào chua ngọt. 

"Thời gian xa nhà, Huy vẫn hay gọi điện về nói nhớ mẹ, nhớ cơm mẹ nấu", bà Nhâm nói. Trong mắt bà Nhâm, dù con trai đã trưởng thành nhưng Huy vẫn mãi là đứa trẻ trong vòng tay bố mẹ. "Huy vẫn giữ thói quen thích nằm ngủ và ôm tay mẹ", bà Nhâm hạnh phúc.

Điều khiến tất cả người hâm mộ bất ngờ là hiện nay gia đình Đức Huy vẫn đang ở nhờ nhà người bác ruột. Mọi người chỉ biết tới em bằng những biệt danh "người không phổi", Huy "máy quét" và những chiến tích mà Đức Huy cùng đội tuyển U23 Việt Nam vừa gặt hái được mà ít ai biết đến hoàn cảnh xuất thân khá đặc biệt với tuổi thơ vất vả của em.

"Năm Huy lên 12 tuổi, vợ chồng tôi làm ăn thất bát. Nhà cửa, tiền bạc vì thế cũng tiêu tan. Tôi đi đến đâu, người ta cũng không dám mời vào nhà vì sợ tôi vay tiền", bà Nhâm cho biết. Sau đó, bà Nhâm phải vay chạy sang Nga làm ăn mong gỡ lại nợ nần nhưng làm ăn không được, vợ chồng bà lại mất thêm một khoản tiền lớn.

Chứng kiến cảnh chủ nợ tới nhà siết nợ, Đức Huy thương bố mẹ nhưng không biết phải làm gì vì khi ấy em còn quá nhỏ. "Huy từng nói với tôi, bố ơi, con chỉ có một ước mơ mai này con sẽ đem lại cho bố mẹ những điều mà người khác không có được", ông Phạm Đức Đông nói với PV.

Thấy con trai có ý chí vươn lên, dù rất khó khăn, gia đình đã cố gắng dành dụm tiền để Huy theo đuổi niềm đam mê, sự nghiệp.Hiện bố mẹ Huy nay chỉ ở nhà trông cháu, phụ giúp các con.

Được biết, tiền vệ trụ Phạm Đức Huy sinh ngày 20/1/1995, trưởng thành tại lò đào đạo của Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội và đang thi đấu cho câu lạc bộ này.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news