Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Bị đơn gào khóc đòi nhảy lầu sau khi tòa tuyên án

Thứ năm, 02/07/2020, 14:03 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Bị đơn bức xúc định nhảy lầu sau khi nghe tòa tuyên án; Y án bị cáo trong vụ cướp ba viên kim cương trị giá 72 tỷ đồng...

Bị đơn bức xúc định nhảy lầu sau khi nghe tòa tuyên án

Tối 1/7, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip được cho là bị đơn trong một vụ kiện dân sự định nhảy lầu tự tử tại TAND TP.HCM.

Trước đó, chiều cùng ngày, TAND TP.HCM đã đưa ra phán quyết phúc thẩm đối với vụ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là ông Phan Quý và bà Lê Thị Bích Thủy (vợ ông Quý, cùng ngụ quận 12).

3 đồng bị đơn là ông Lê Văn Dư, ông Lê Sỹ Thắng và ông Khâu Văn Sỹ (cùng ngụ quận Gò Vấp).

Theo nội dung vụ án, năm 1999, ông Huỳnh Hữu Lợi chuyển nhượng bằng hình thức viết giấy tay cho vợ chồng ông Quý diện tích 3.500m2 đất, thuộc thửa 504, tờ bản đồ số 40, Phường 15, quận Gò Vấp.

Ngày 3/2/2002, cũng bằng hình thức viết giấy tay, vợ chồng ông Quý chuyển nhượng lại cho ông Khâu Văn Sỹ (ngụ Phường 6, Gò Vấp) diện tích 500m2 đất trên. Đến ngày 18/4/2009, vợ chồng ông Quý tiếp tục chuyển nhượng bằng giấy tay cho ông Lê Văn Dư và ông Lê Sỹ Thắng (cháu ông Dư) mỗi người 87m2 đất, hứa sẽ thực hiện việc tách thửa và đăng bộ phần diện tích đã bán.

Sau này, giữa ông Dư, ông Thắng và ông Sỹ có chuyển nhượng qua lại các phần đất này cho nhau (do các phần đất này đều nằm liền kề nhau, cùng chung một thửa thửa 504, tờ bản đồ số 40).

Cụ thể, ngày 18/9/2013, ông Dư và ông Thắng chuyển nhượng 2 diện tích đất trên (tổng 174m2) cho ông Sỹ với giá hơn 1,3 tỷ đồng. Đến ngày 3/11/2015, ông Sỹ lại chuyển nhượng toàn bộ 674m2 đất cho ông Dư với giá 2,3 tỷ đồng. Tất cả chuyển nhượng này đều có lập thành hợp đồng nhưng không công chứng.

Sau khi mua đất, gia đình các ông đã chuyển về đây sinh sống ổn định, không tranh chấp với ai, tiến hành kê khai tạm trú tạm vắng và được chính quyền địa phương cấp số nhà để quản lý.

Khoảng cuối tháng 3/2017, con trai ông Quý là Phan Anh Tuấn tìm đến nhà ông Dư, buộc ông này trả lại toàn bộ phần diện tích đất 674m2 trước đây gia đình đã bán, song ông Dư không đồng ý.

>> Xem thêm: Cô gái H'mông nói tiếng anh như gió nhắc về nỗi tủi nhục sau ly hôn, nhan sắc gây bất ngờ

Đòi lại đất nhưng không được, tháng 6/2017, ông Quý khởi kiện ông Dư, ông Thắng, ông Sỹ ra TAND quận Gò Vấp, yêu cầu tòa tuyên hợp đồng chuyển nhượng đất giữa ông Quý với các ông Dư, Thắng, Sỹ trước đây là vô hiệu.

TAND quận Gò Vấp xét xử sơ thẩm đã chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn, tuyên hủy hợp đồng chuyển nhượng đất giữa nguyên đơn với ông Sỹ; chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của ông Dư, công nhận 2 hợp đồng chuyển nhượng đất giữa nguyên đơn với ông Dư.

TAND TP.HCM đã tuyên cả 3 hợp đồng chuyển nhượng đất nêu trên giữa nguyên đơn và 3 bị đơn vô hiệu. Bị đơn sau đó tỏ ra bức xúc, định nhảy lầu tự tử nhưng được bảo vệ toà và nhiều người can ngăn, giữ lại.

Y án bị cáo trong vụ cướp ba viên kim cương trị giá 72 tỷ đồng

Kẻ chủ mưu bắt giữ người trái pháp luật ra đầu thú Bắt khẩn cấp 3 đối tượng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật Nam thanh niên khống chế, bắt giữ người trái pháp luật Khởi tố 5 đối tượng về tội bắt giữ người trái pháp luật

Ở chiều ngược lại, bị hại trong vụ án là anh Lê Văn Tuấn (SN 1977, Giám đốc một công ty ở thành phố Đà Nẵng) kháng cáo đề nghị Toà án cấp phúc thẩm tăng nặng hình phạt tù đối với bị cáo, đồng thời đề nghị Toà án cấp phúc thẩm buộc bị cáo phải tăng mức bồi thường dân sự đối với mình.

Cụ thể, anh Tuấn đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm buộc các bị cáo phải bồi thường cho mình số tiền 72 tỷ đồng là giá trị của 3 viên kim cương.

Trước đó, tháng 2/2020, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án này và tuyên phạt bị cáo Phạm Anh Tuấn (SN 1979, trú tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) 24 tháng tù về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”, 15 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 6 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tổng hợp hình phạt cả 3 tội danh là 23 năm tù.Liên quan đến vụ án này, các bị cáo Nguyễn Thị Oanh (SN 1976, trú tại phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh); Võ Sơn Long (SN 1971, trú tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh); Nguyễn Văn Hùng (SN 1971, trú tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả) và Hoàng Văn Bình từ 24 tháng tù đến 15 năm tù.

Sau phiên toà sơ thẩm, ngoài bị cáo Bình làm đơn kháng cáo, các bị cáo khác đều chấp nhận hình phạt của bản án sơ thẩm, không kháng cáo.

Bắt Thanh tra Sở Nội vụ Đắk Lắk vì vòi tiền nhân viên trường học

Chiều 1/7, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan điều tra vừa bắt tạm giam Trần Văn Tuệ (55 tuổi, trú Nguyễn Phúc Chu, phường Thành Nhất), thanh tra viên thuộc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk để điều tra hành vi nhận hối lộ.

Theo xác minh ban đầu, ngày 6/5, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk tổ chức việc thanh tra công tác nội vụ tại Ủy ban Nhân dân huyện Krông Năng và thành lập Đoàn thanh tra gồm 7 thành viên, trong đó có ông Tuệ.

Đến 25/6, ông Tuệ được phân công làm việc tại Trường THCS Trần Phú. Tại đây, ông Tuệ phát hiện bà B.T.P.T (43 tuổi, trú xã Ea Tân, huyện Krông Năng) nghi sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả. Sau đó, ông Tuệ liên lạc với bà T. và yêu cầu người này đưa 200 triệu đồng.

Ngày 26/6, bà T. đưa cho ông Tuệ 15 triệu đồng và hứa số tiền còn lại sẽ đưa sau. Tiếp đó, bà T. đến TP Buôn Ma Thuột hẹn gặp ông Tuệ thỏa thuận, thống nhất số tiền mà bà phải đưa cho ông Tuệ để bỏ qua vụ việc tổng cộng là 150 triệu đồng.

Đến ngày 28/6, Công an TP Buôn Ma Thuột nhận tin báo vụ việc đưa và nhận hối lộ xảy ra tại TP Buôn Ma Thuột.

Ngày 29/6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột Buôn Ma Thuột ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc, ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trần Văn Tuệ về tội nhận hối lộ theo điều 354 Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Krông Năng cho biết, đơn vị có nắm được thông tin sơ bộ. Tuy nhiên, bản chất vụ việc phải chờ cơ quan điều tra và các cơ quan chức năng liên quan có báo cáo cụ thể, sau đó mới xin ý kiến UBND huyện làm rõ vụ việc.

Thứ trưởng Công an gửi thư khen chàng trai truy bắt kẻ cướp tiệm vàng

Ngày 1/7, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi canh Phạm Quốc Huy (SN 1998, trú thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) có hành động dũng cảm truy bắt kẻ cướp tiệm vàng ở Hà Nội vào ngày 26/6.

Trong thư, Thứ trưởng Công an đánh giá việc làm của anh Phạm Quốc Huy là hành động dũng cảm, nghĩa hiệp, sẵn sàng xả thân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, là nhân tố tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần cùng với lực lượng Công an nhân dân bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

"Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo bộ Công an, tôi biểu dương, khen ngợi anh Phạm Quốc Huy. Mong anh tiếp tục phát huy tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, làm nhiều việc tốt hơn nữa tiếp tục giúp lực lượng công an nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và góp phần bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước", Thứ trưởng Lê Quý Vương viết trong thư.

>> Xem thêm: Đại gia Minh Nhựa 'vung' tiền tỷ để chiều lòng vợ 2 Mina Phạm

Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chủ trì, phối hợp Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Cục Truyền thông Công an nhân dân, Công an TP Hà Nội tổ chức thăm hỏi, động viên anh Phạm Quốc Huy.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Vương cũng chỉ đạo Bệnh viện 19/8 tích cực điều trị, chăm sóc anh Huy, đồng thời miễn phí chi phí cho bệnh nhân này.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news