Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Tin vui vụ Tiến sĩ Bùi Quang Tín, Sắp xử vụ nữ sinh giao gà

Thứ bảy, 06/06/2020, 10:59 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Tin vui vụ Tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong; Cha nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên kháng nghị không tử hình 6 bị cáo...

Tin vui vụ Tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong

Chiều 5/6, luật sư Nguyễn Văn Quynh (Đoàn Luật sư Hà Nội, bảo vệ quyền lợi cho gia đình tiến sĩ Bùi Quang Tín) cho biết, cơ quan điều tra sẽ gia hạn xác minh vụ án thêm 2 tháng nữa, do có tính chất phức tạp.

Chỉ 3 hôm nữa (ngày 8/6), sẽ hết thời hạn xác minh vụ án 2 tháng theo quy định của Bộ Luật tố tụng Hình sự. "Hy vọng tuần tới tôi sẽ nhận được quyết định gia hạn điều tra của Cơ quan điều tra PC01, Công an TP.HCM", luật sư Quynh nói.

Liên quan vụ án, luật sư cho biết, bà Nguyễn Thanh Bích (45 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, vợ ông Tín) vừa nhận được công văn do Phó chủ nhiệm Văn phòng chính phủ Cao Huy ký ngày 4/6. Nội dung truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gửi Bộ Công an, làm rõ liên quan một số nội dung kiến nghị của gia đình về cái chết bất thường của tiến sĩ Tín.

"Hy vọng sớm có kết quả từ cơ quan điều tra để mọi người quan tâm đỡ ngóng trông", luật sư Quynh chia sẻ.

Trước đó, ngày 5/4, trong lúc cả nước đang cách ly xã hội nhằm phòng chống Covid-19, Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế (trường Đại học Ngân hàng TP.HCM) mời 7 cán bộ của trường đến căn hộ ở tầng 14 chung cư New Sài Gòn (huyện Nhà Bè) ăn trưa. Tại đây, họ uống hết 3 chai rượu mạnh và 12 lon bia.

Khoảng 15h, nhiều người ra về, riêng ông Nguyễn Đức Trung, hiệu phó và TS Bùi Quang Tín (khoa Quản trị kinh doanh Đại học Ngân hàng TP.HCM) ở lại. Đến 17h20 cùng ngày, ông Tín bị phát hiện tử vong, nghi rơi từ tầng 14 chung cư.

Sau khi tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra viên của Văn phòng cơ quan CSĐT (PC01), Công an TP.HCM đã làm việc với vợ ông Tín để lấy lời khai phục vụ điều tra cái chết của chồng.

Trong bản tường trình, bà Bích đã cung cấp cho công an nhiều chứng cứ, nghi ngờ chồng bà có xích mích, mâu thuẫn với một cá nhân. Sau khi lo hậu sự cho chồng, bà Bích đã chính thức yêu cầu Công an TP.HCM khởi tố vụ án để điều tra.

Liên quan vụ án, ngày 24/3, Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định kéo dài thời hạn tạm đình chỉ công tác thêm 15 ngày đối với hiệu trưởng Đại học Ngân hàng TP.HCM Bùi Hữu Toàn; hiệu phó Nguyễn Đức Trung vì tụ tập ăn uống trong bối cảnh cách ly xã hội do dịch Covid-19.

Cha nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên kháng nghị không tử hình 6 bị cáo

Dự kiến ngày 16/5, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ xét xử phúc thẩm 9 bị cáo vụ bắt cóc, sát hại nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên ở Điện Biên.

HĐXX làm việc tại trụ sở TAND tỉnh Điện Biên. Phiên tòa có 3 thẩm phán do ông Bùi Xuân Trọng chủ tọa, hai công tố viên thuộc VKSND Cấp cao tại Hà Nội giữ quyền công tố.

Luật Phùng Việt Hoa và Lại Huy Phát bào chữa cho Phạm Văn Nhiệm. Ngoài ra, ông Phát còn đăng ký bào chữa cho bị cáo Phạm Văn Dũng.

Các bị cáo Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả không mời luật sư nên tòa án chỉ định người bào chữa.

Về phía gia đình bị hại Cao Mỹ Duyên có các luật sư Vũ Thị Nga và Nguyễn Thị Vi bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Ngoài ra, HĐXX cấp phúc thẩm cũng triệu tập 3 giám định viên của Bộ Công an, một cán bộ Trung tâm Pháp y tỉnh Điện Biên và 3 điều tra viên công an tỉnh này.

Theo đơn kháng cáo, ông Cao Văn Hường (cha của nữ sinh Cao Mỹ Duyên) kiến nghị toà phúc thẩm xem xét không tử hình 6 bị cáo để đảm bảo tính nhân văn. Ngoài ra, đại diện gia đình bị hại cho rằng vụ án còn nhiều điều chưa làm rõ, nếu tử hình 6 bị cáo thì 2 vụ án sẽ đi vào ngõ cụt.

Ông Hường cũng cho rằng, cơ quan tố tụng chưa làm rõ vết máu trên xe tải của Bùi Văn Công là vết máu ở đâu trên thi thể nạn nhân. TAND tỉnh Điện Biên cũng chưa làm rõ lời khai của Công cho rằng vết máu đó do người khác bôi lên xe.

Người cha nữ sinh còn đề nghị làm rõ động cơ, mục đích phạm tội của Bùi Văn Công, bởi tại toà, Công khai bà Trần Thị Hiền (mẹ Duyên) không hề nợ ông ta 30 triệu đồng. Bị cáo này còn khai kẻ chủ mưu vụ án vẫn chưa bị bắt. Từ đó, đại diện gia đình bị hại cho rằng cơ quan tố tụng đã bỏ lọt tội phạm.

Lật mặt ông trùm băng nhóm ăn chặn dịch vụ hỏa táng hơn cả Đường 'Nhuệ'

Lúc 8 giờ sáng 5/6, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Nam Định thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Trần Đại Thủy (43 tuổi, trú tại 496, đường Giải Phóng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, việc bắt đối tượng này nằm trong quá trình điều tra mở rộng vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” đối với nhóm đối tượng bảo kê dịch vụ hỏa táng tại Nam Định gây bức xúc dư luận, được nhận định có mức ăn chặn cao hơn cả băng nhóm Đường “Nhuệ” tại Thái Bình.

Đơn thư tố cáo cho thấy Công ty TNHH MTV dịch vụ tang lễ Trường Dương (viết tắt Công ty Trường Dương) ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, tự ý nâng giá hỏa táng người chết và đứng ra phân chia địa bàn hoạt động không kém cạnh  Đường “Nhuệ” tại Thái Bình.  Theo ông Trần Đình Giao, Chủ tịch HĐQT Công ty CP dịch vụ tang lễ Hoàng Long (viết tắt Công ty Hoàng Long), chủ đầu tư xây dựng đài hóa thân Thanh Bình (H.Mỹ Lộc, Nam Định), từ năm 2015, Công ty Trường Dương được Công ty Hoàng Long ký hợp đồng là đơn vị báo ca hỏa táng của các cơ sở dịch vụ tang lễ đưa người chết về hỏa táng, trong đó, Công ty Trường Dương được hưởng 300.000 đồng/ca.

Tuy nhiên, các cơ sở làm dịch vụ hỏa táng phản ánh Công ty Trường Dương đã tự nâng giá hỏa táng từ 4,3 triệu/ca lên 5,5 triệu đồng/ca. Vì Công ty Trường Dương nâng giá nên các cơ sở kinh doanh dịch vụ mai táng cũng phải thu thêm tiền từ các gia đình thuê dịch vụ tang lễ.

Điều tra vụ việc này, đầu tháng 5, Công an tỉnh Nam Định đã bắt giữ Nguyễn Văn Quang (23 tuổi, trú tại xóm 5, xã Nghĩa An, huyện Nam Trực), Trần Xuân Hà (47 tuổi, trú tại đường Kênh, phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định) và Bùi Hải Quang (42 tuổi, trú tại đường Giải Phóng, phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định), cùng tỉnh Nam Định, để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Hồ sơ điều tra xác định, từ tháng 11/2019, các đối tượng trên đã cùng một số người khác xuống các huyện Giao Thủy, Xuân Trường, Hải Hậu đe dọa một số cơ sở dịch vụ tang lễ và yêu cầu các cơ sở này khi nhận ca hỏa táng phải báo ca cho chúng biết. Mỗi ca, các đối tượng thu 500.000 đồng của các cơ sở hỏa táng. Bước đầu các đối tượng đã chiếm đoạt 39 triệu đồng của 5 người.

Tuy nhiên, Trần Đại Thủy mới thực sự là “ông trùm”- người đứng sau giật dây, chỉ đạo các hoạt động bảo kê, ăn chặn dịch vụ hỏa táng nói trên. Cụ thể, Thủy từng nhiều năm là Trưởng đài hóa thân Thanh Bình thuộc Công ty CP dịch vụ tang lễ Hoàng Long (Nam Định), đồng thời Thủy chính là chồng của bà Phạm Thị Ánh Tuyết - Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty Trường Dương, đơn vị bị “tố” nâng giá, bảo kê dịch vụ hỏa táng.

Phá đường dây buôn bán 7 bánh ma túy

Theo kết quả điều tra, thông qua công tác nghiệp vụ, chiều 3/6, tổ công tác do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, lực lượng Biên phòng địa phương làm nhiệm vụ tại khu vực Km 44+500 thuộc địa phận xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, phát hiện xe ô tô BKS 30A - 485.82 có biểu hiện nghi vấn đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Hoàng Văn Linh (SN 1989), trú tại thôn Minh Tân, xã Quốc Khánh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ có hành vi vận chuyển 6 bánh heroin và một số đồ vật, tài liệu liên quan.

Tại cơ quan công an, đối tượng Linh khai nhận khoảng cuối tháng 5/2020, đến tỉnh Sơn La mua 7 bánh heroin với tổng số tiền 850 triệu đồng.

Trong đó, 6 bánh heroin Linh bán cho Trương Văn Cường (SN 1961), trú tại xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn với giá 180 triệu đồng/1 bánh heroin. Còn 1 bánh heroin Linh bán cho 1 người đàn ông ở tỉnh Lâm Đồng.

Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức khám xét và bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trương Văn Cường.

Hiện chuyện án đang được Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Vụ xét xử mẹ nữ sinh giao gà: Luật sư bất ngờ từ chối 'cùng thuyền' với thân chủ

Thay vì đứng về phía thân chủ để bảo vệ quyền lợi tối đa, nữ luật sư bào chữa cho vợ của kẻ chủ mưu sát hại nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên lại có hành động bất ngờ, khiến bị cáo Vì Thị Thu đòi đổi luật sư bào chữa.