Tin mới

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 4/4/2018

Thứ tư, 04/04/2018, 10:42 (GMT+7)

Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 4/4/2018.

Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 4/4/2018.

Đề nghị truy tố thêm bảo mẫu hành hạ trẻ ở trường Mầm Xanh

TAND quận 12 (TP.HCM) vừa có quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án hành hạ người khác xảy ra ở trường Mầm Xanh, đề nghị truy tố thêm bảo mẫu Phạm Như Huỳnh (19 tuổi). Huỳnh là bảo mẫu tại cơ sở Mầm Xanh (quận 12) do Phạm Thị Mỹ Linh (44 tuổi, quê Lâm Đồng) làm chủ. Ngoài ra, Linh còn thuê Nguyễn Thị Đào (24 tuổi, quê Đồng Nai) cùng chăm sóc hàng chục trẻ.

Do có hành vi đánh đập hơn 20 bé, hồi tháng 2, Linh và Đào bị truy tố theo khoản 2 Điều 140 BLHS (khung hình phạt 1-3 năm tù), riêng Huỳnh không bị xử lý do được xác định "hành vi mờ nhạt".

Trường mầm non Mầm Xanh, nơi xảy ra vụ bạo hành trẻ gây xôn xao dư luận. Ảnh PLO

Trong quyết định trả hồ sơ nêu: vụ án chưa làm rõ hành vi của Phạm Như Huỳnh được mô tả ở cuối đoạn video của báo Tuổi trẻ cung cấp. Theo TAND quận 12, trong vụ án này, lời khai của Đào và Phan Như Huỳnh xác định Phạm Thị Mỹ Linh có nói "nếu trẻ hư thì phải đánh các cháu".

Từ những nhận định này, TAND quận 12 cho rằng hành vi của Huỳnh "đã gây ra sự đau đớn, khiếp sợ về mặt thể xác và tinh thần cho các cháu bé". Bảo mẫu Huỳnh khi thực hiện hành vi đã trên 17 tuổi, đủ yếu tố cấu thành tội “Hành hạ người khác”.

TAND quận 12 cũng đề nghị cơ quan điều tra làm rõ, ngoài 20 trẻ tại cơ sở Mầm Xanh bị hành hạ, còn nhiều cháu bé trước đó bị đánh đập nhưng đã chuyển sang nơi khác học.

Cáo trạng nêu "chưa xác định được cha mẹ, cũng như nơi cư trú" của những đứa trẻ này. Tuy nhiên, toà cho rằng các bé đều được chuyển đến các trường mầm non trên địa bàn quận 12, có danh sách, nên hoàn toàn xác định được. Sau khi làm rõ có thể đưa các cháu vào tham gia với tư cách bị hại.

Ngoài ra, một số bị hại chưa có kết luận giám định pháp y để xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể, có hay không bị sang chấn tâm lý... cũng cần phải làm rõ.

Tìm ra nghi phạm phá hoại hơn 20 ngôi mộ ở Huế

Hơn 20 ngôi mộ tại huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) bị kẻ xấu đào phá rồi dùng quần lót phụ nữ treo ở đây. Nghi can đang chữa bệnh nên cơ quan điều tra chưa thể làm rõ vụ việc.

Ngày 3/4, thượng tá Trần Đăng Điền, Phó trưởng Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho biết liên quan vụ nhiều ngôi mộ ở xã Lộc Thủy bị đào phá, cơ quan chức năng đã xác định được nghi can có liên quan đến vụ việc. Người đàn ông này ở thôn Phước Yên, xã Lộc Thủy.

Theo thượng tá Điền, đến nay công tác điều tra đang gặp một số vướng mắc do nghi can ốm nặng, phải điều trị ở Đà Nẵng. "Công an huyện đã cử cán bộ điều tra vào Đà Nẵng nhưng chưa thể tiếp xúc được với ông này", thượng tá Điền nói.

Trước đó, giữa tháng 3, Công an huyện Phú Lộc nhận được đơn trình báo của nhiều người dân dòng họ Phan ở xã Lộc Thủy về việc bị kẻ xấu có ý định phá hoại các ngôi mộ. Qua điều tra, công an xác định có 21 ngôi mộ bị xâm phạm nghiêm trọng.

Kẻ xấu sử dụng xẻng để đào phá các ngôi mộ rồi dùng quần lót phụ nữ treo lên trên bia mộ. 

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Người tự xưng là chủ 3 cây gỗ khủng bị bắt ở Huế đã đến làm việc với kiểm lâm

Theo tin tức từ Trí thức trẻ, ngày 3/4, Phòng Thanh tra, pháp chế thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết vừa làm việc với một người tự xưng là chủ của 3 cây cổ thụ khổng lồ đang bị cơ quan chức năng tạm giữ tại phường Phú Bài (thị xã Hương Thủy).

"Người này gọi điện đến Chi cục Kiểm lâm vào tối hôm qua và xưng là chủ của 3 cây gỗ. Họ hẹn lịch làm việc vào 10h hôm nay. Tuy vậy, họ đến trễ hơn 1 giờ. Phòng Thanh tra - Pháp chế của Chi cục Kiểm lâm đã làm việc với người này. Mặc dù vậy, chúng tôi chưa thể xác định đây là chủ của 3 cây khổng lồ", đại diện Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế nói.

Theo Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế, người tự xưng là chủ nhân của 3 cây gỗ đã trình ra 2 bộ hồ sơ nói là giấy chứng nhận nguồn gốc.

"Đây là hồ sơ photocopy nên không có giá trị pháp lý. Chúng tôi đã từ chối làm việc sau đó và yêu cầu họ cung cấp bản chính. Nếu hồ sơ bản chính cung cấp hợp lệ thì chúng tôi mới làm việc", Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế cho hay.

Người này cũng hứa sẽ cung cấp hồ sơ bản chính cho Chi cục kiểm lâm Thừa Thiên - Huế trong thời gian tới.

Trao đổi với Tri thức trực tuyến, ông Y Sy H’Đơk, Chi cục trưởng Cục kiểm lâm Đắk Lắk, cho biết lực lượng kiểm lâm đã xác định các cây khổng lồ trước khi di chuyển có nguồn gốc ở xã Tam Giang, huyện Krông Năng.

Kiểm lâm Đắk Lắk đã xác định được 1 trong ba cây cổ thụ được vận chuyển trên quốc lộ 1 có nguồn gốc tại vườn nhà ông Nguyễn Ngọc Chung (thôn Giang Hà, xã Tam Giang, huyện Krông Năng).

Ông Chung thừa nhận, gốc gỗ trên là cây đa sộp, có chiều cao 14 m và, đường kính thân 1,3 m. Ông Chung xin phép UBND xã Tam Giang khai thác cây đa này để tặng cho một ngôi chùa ở Hà Nội.

Cây khủng bị bắt ở Thừa Thiên Huế. Ảnh LĐO

Dân Trí trước đó cũng cho hay liên quan đến việc 4 cây cổ thụ có hình dáng “quái thú” được vận chuyển trên QL 1A, trong đó có 3 cây bị lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế tạm giữ vì vượt quá chiều dài, chiều cao cho phép, quá tải cầu đường và bị cơ quan chức năng xử phạt trên 81 triệu đồng, bước đầu, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk thừa nhận 1 trong 3 cây siêu “khủng” này có nguồn gốc từ tỉnh Đắk Lắk.

Trả lời tại buổi họp báo chiều ngày 3/4 về cây khủng được vận chuyển dọc QL1 những ngày qua, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn khẳng định, những cây khổng lồ như vậy được vận chuyển hàng trăm kilomet trên QL1 là việc không bình thường.

Thứ trưởng Hà Công Tuấn đã yêu cầu Cục Kiểm lâm tiếp tục làm rõ, báo cáo nghiêm túc về Bộ NN&PTNT, nếu ai đó có sai phạm, tiếp tay thì phải xử lý.

Chồng báo công an vì bắt quả tang vợ và hàng xóm "cố thủ" trên ô tô

Sự việc hy hữu xảy ra vào ngày 2/4 tại Hà Tĩnh, Infonet đưa tin. Vào buổi tối hôm đó, ông T. (trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) đã lặng lẽ theo phía sau vợ mình khi thấy bà này ra khỏi nhà. Vốn đã nghi ngờ từ trước đó rằng vợ mình có mối quan hệ bất chính với hàng xóm, sau khi theo dõi, ông T. phát hiện vợ gửi xe trong Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh rồi lên xe ông hàng xóm.

Sau đó, chiếc xe chở hai người đi đến đoạn đê giữa cánh đồng (phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh) thì dừng lại tắt đèn.

Thấy vậy, ông T. đã gọi điện thông báo với người nhà cùng đến chứng kiến sự việc. Khoảng 30 phút sau, khi mọi người có mặt, khiến vợ ông T. và người hàng xóm hoảng hốt đóng cửa cố thủ trong xe.

Ông T. không đưa được vợ ra khỏi xe nên gọi công an phường Đại Nài đến giải quyết, lập biên bản.

Chiếc xế hộp có ông hàng xóm và người vợ cùng "cố thủ" bên trong khi bị chồng bắt quả tang. Ảnh: Dân Trí

 Đến 23h cùng ngày, sau khi được vận động, người hàng xóm mới mở cửa cho 1 cán bộ công an vào lái xe về trụ sở Công an phường để tiếp tục giải quyết.

Theo Dân Trí, ngay sau đó cặp đôi được lực lượng chức năng xác định là bà L.H.Th. (SN 1980, công tác tại một trường Cao đẳng) và ông V.B. (hàng xóm của bà Th., là chủ hiệu thời trang nổi tiếng ở Hà Tĩnh).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã lập biên bản xác nhận trong xe có 2 người là bà Th. và ông B. Sự việc đang được Công an phường Đại Nài làm rõ.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news