Tin mới

Tin tức thời sự pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay ngày 19/8/2019

Thứ hai, 19/08/2019, 14:40 (GMT+7)

Tin tức thời sự pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 19/8: Tài xế nhẫn tâm bỏ chạy mặc sản phụ sinh con: Bé trai chết ngay vệ đường...

Tài xế nhẫn tâm bỏ chạy mặc sản phụ sinh con: Bé trai chết ngay vệ đường

Thông tin sản phụ V.T.Y (ở xã Thống Nhất, H.Bù Đăng, Bình Phước) bị tài xế bỏ rơi giữa đường khiến Cộng đồng mạng phẫn nộ.

Cụ thể, ngày 19.8, một tài khoản Facebook chia sẻ thông tin và nhiều hình ảnh về trường hợp chị Y.: "Có dấu hiệu động thai gia đình có gọi nhà xe dịch vụ A.N nhưng sau khi đi 1 đoạn thấy sức khoẻ sản phụ yếu, tài xế đuổi người nhà và sản phụ xuống giữa đường và phải đẻ giữa đường! Đúng là tài xế không có chút lương tâm và lòng người!".

Ngay lập tức, dòng trạng thái nhận hàng ngàn lượt chia sẻ và gần 3.000 lượt bình luận kèm icon (biểu tượng - PV) phẫn nộ với cách hành xử của tài xế.

Trao đổi với Thanh Niên, anh Mai Đình Sắc (chồng của chị Y.) xác nhận có vụ việc này xảy ra giống phản ánh trên mạng xã hội. Anh bàng hoàng kể lại sáng nay, 19.8, gia đình thuê xe để đưa vợ lên Bệnh viện Bình Phước. Khi cách nhà khoảng 4km, thì bất ngờ tài xế dừng xe, kêu 2 vợ chồng xuống và lấy mấy miếng lót trải dưới đường. Khi 2 vợ chồng anh xuống xe thì bất ngờ tài xế bỏ chạy. Vợ anh khi đó quá đau đẻ đã hạ sinh 1 cháu bé.

Thông tin bất ngờ về công ty của đại gia xây dựng vừa bị bắt

Theo tin tức từ Thanh Niên, ngày 18/8,ông Tô Công Lý (35 tuổi, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Công Lý ở phường 8, TP Cà Mau) bị bắt về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Được biết, ông này là con trai trưởng của ông Tô Hoài Dân, Tổng giám đốc Công ty Công Lý, và là một đại gia có tiếng về điện gió ở Việt Nam.

Sau khi bị bắt, theo tìm hiểu của PV Infonet, công ty của gia đình ông Công Lý từng "dậy sóng" dư luận vì đã tặng 2 xe sang Lexus GX 460 trị giá trên 6 tỷ đồng cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau.

Thời điểm đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải khẳng định địa phương tiếp nhận 2 xe Lexus có tổng giá trị trên 6,2 tỷ đồng do Công ty Công Lý tặng là đúng quy định, minh bạch, sử dụng vào mục đích công.

Cũng theo tìm hiểu của PV Tri thức trực tuyến, Công ty Công Lý, từng ký quyết định sa thải nữ công nhân nhặt được vàng trong rác là chị Phạm Tuyết Mai (39 tuổi, ngụ huyện Đầm Dơi) cách đây 5 năm.  Lý do chị Mai bị đuổi việc là vi phạm nội quy kiểm soát ra, vào cổng và chống trộm cắp do Tổng giám đốc Công ty Công Lý ký ngày 20/3/2013.

Triệt phá thành công đường dây ma tuý "khủng" có súng, lựu đạn ở TPHCM

Theo đó, Công an Quận Bình Thạnh phối hợp cùng Phòng 7 - Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM vừa triệt phá thành công đường dây ma tuý "khủng" do Vũ Ngọc Vân (43 tuổi) và Bùi Văn Điệp (39 tuổi, cùng ngụ quận 9) cầm đầu.

Hiện Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với nhóm đối tượng gồm: Võ Thành Bảo, Dương Văn Lam, Vân, Điệp, Bùi Văn An, Nguyễn Phước Thiện, Huỳnh Bảo Anh, Bùi Tấn Phát, Đồng Quốc Duy về hành vi “Mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, qua công tác điều tra nắm địa bàn, các trinh sát phát hiện đường dây ma túy do Vân và Điệp cầm đầu chuyển ma túy từ khu vực Nghệ An vào TPHCM để tiêu thụ nên xác lập chuyên án để triệt phá.

Khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, trinh sát Công an quận Bình Thạnh đã bắt quả tang Vũ Ngọc Văn và Phạm Thị Nụ (SN 1983, ngụ tỉnh Nam Định) thu giữ 60 gr ma túy tổng hợp. Từ lời khai, công an bắt giữ Điệp và khám xét nhà đối tượng ở quận 9.

Ba 'nữ quái' ở Đắk Lắk mua bán, tàng trữ hơn 4.000 gói thuốc lá lậu

Ngày 18/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa thu giữ hơn 4.000 gói thuốc lá lậu được tuồn từ Gia Lai về Đắk Lắk.

Trước đó, vào chiều 17/8, tại khu chợ trung tâm TP Buôn Ma Thuột, tổ công tác của Đội Chống buôn lậu thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk bắt quả tang bà Nguyễn Thị Lệ (52 tuổi, trú phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) đang vận chuyển 490 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 đến bán cho bà Nguyễn Thị Thu Thủy (50 tuổi).

Tại thời điểm kiểm tra, bà Lệ không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số thuốc lá trên.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định bà Trần Thị Thuận (37 tuổi) cũng dính dáng tới việc bán thuốc lá lậu do bà Lệ phân phối.

Ngay lập tức, cơ quan chức năng khám xét khẩn cấp nơi ở của 3 phụ nữ trên. Bước đầu, bà Lệ khai nhận thường xuyên mua thuốc lá lậu của một người đàn ông không rõ lai lịch từ tỉnh Gia Lai, sau đó mang về bỏ mối cho 2 người còn lại và một số điểm bán lẻ khác ở TP Buôn Ma Thuột để kiếm lời.

Vi Văn Phượng lần thứ ba bị tuyên án tử hình

Ngày 19/8, trong phiên sơ thẩm lần hai, Vi Văn Phượng (51 tuổi) tiếp tục bị TAND tỉnh Bắc Giang tuyên án tử hình về hành vi giết mẹ.

Bản án xác định, trong những ngày xét xử, bị cáo không thừa nhận hành vi giết mẹ đẻ - bà Nguyễn Thị Vui (sinh năm 1926). Song căn cứ lời khai của Phượng tại cơ quan điều tra và của nhân chứng Lăng Đức Mạnh, Hội đồng xét xử nhận thấy việc kết tội là có cơ sở.

Theo đó, vợ chồng Phượng vay tiền vàng lo cho người con lớn sinh năm 1989 đi xuất khẩu lao động, trong đó có đôi hoa tai vàng 1,5 chỉ của bà Vui. Năm 2011, khi con trai về, vợ Phượng lại tiếp tục đi xuất khẩu lao động. Trong lúc vẫn còn đang nợ nần thì mẹ đòi nợ nên Phượng rất bực tức. Tháng 9/2012, vợ Phượng gửi tiền về để gia đình trả nợ một phần. Bà Vui biết việc này nên nhiều lần đòi số vàng đã cho vay.

Đầu tháng 10/2012, Phượng mua vàng trả mẹ nhưng bị bà Vui nghi ngờ là vàng giả. Hai mẹ con to tiếng. Sáng 5/10/2012, Phượng cầm dao gây án. Thay áo rồi ngồi suy nghĩ khoảng 5-7 phút, Phượng gọi điện thoại cho công an thông báo mẹ bị kẻ gian lẻn vào nhà sát hại.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news