Tin mới

Bị đâm thủng phổi ngay trong sân nhà

Thứ năm, 26/02/2015, 08:05 (GMT+7)

Khuya 23/2 (tức mùng 5 Tết), anh H. đi chơi với bạn về, đang mở cổng để vào nhà thì bị bốn người ngồi trên hai xe gắn máy lao tới hành hung. Một trong bốn người nói trên đã kẹp cổ vật anh H. ngã xuống cho một đối tượng dùng dao thủ sẵn đâm liên tiếp nhiều nhát vào lưng anh.

Khuya 23/2 (tức mùng 5 Tết), anh H. đi chơi với bạn về, đang mở cổng để vào nhà thì bị bốn người ngồi trên hai xe gắn máy lao tới hành hung. Một trong bốn người nói trên đã kẹp cổ vật anh H. ngã xuống cho một đối tượng dùng dao thủ sẵn đâm liên tiếp nhiều nhát vào lưng anh.

 

Theo tin tức trên báo Pháp luật TP HCM, khoảng 2 giờ sáng ngày 24/2 (tức mùng 6 tết), bệnh nhân Nguyễn Quang H. được đưa đến bệnh viện trong tình trạng thở ngáp cá, lơ mơ, huyết áp 4/0, mạch khó bắt, hi vọng sống chỉ còn khoảng 1% do bị đâm năm nhát vào lưng, trong đó 2 nhát thấu phổi bên trái và động mạch thùy dưới. Ngay lập tức, nạn nhân được chuyển lên phòng mổ, mở lồng ngực thực hiện khâu phổi và truyền 6 đơn vị máu. Ca mổ kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ.

Bị đâm thủng phổi ngay trong sân nhà

Anh H. đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Pháp luật TP HCM

Sau 2 ngày điều trị, hiện sức khỏe nạn nhân Nguyễn Quang H. (ngụ Định Quán, Đồng Nai) đã dần ổn định, có thể nói chuyện, ăn uống được, vết mổ khô, các bác sĩ dự kiến trong vòng một tuần nữa có thể xuất viện được.

Trao đổi với phóng viên báo Tuổi trẻ sáng ngày 25/2, anh H. cho biết, khuya 23/2, anh đi chơi với bạn về, đang mở cổng để vào nhà thì bị bốn người ngồi trên hai xe gắn máy lao tới hành hung. Một trong bốn người nói trên đã kẹp cổ vật anh ngã xuống cho một đối tượng dùng dao thủ sẵn đâm liên tiếp nhiều nhát vào lưng anh.

Ông Nguyễn Quang N. (60 tuổi, ba của anh H.), cho biết bốn người đâm con ông là người quen biết gần nhà. Anh H. khẳng định không có thù hằn gì với những người trên. Có thể họ hành hung nhầm người.

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bệnh viên