Tin mới

"Má mì" 72 tuổi điều hành đường dây mại dâm

Thứ hai, 16/06/2014, 20:20 (GMT+7)

Với mộng làm giàu, cụ bà 72 tuổi đã đứng ra điều hành một đường dây mại dâm bất chính ngay tại căn nhà trọ của mình.

 

 

Với mộng làm giàu, cụ bà 72 tuổi đã đứng ra điều hành một đường dây mại dâm bất chính ngay tại căn nhà trọ của mình.

Triệt phá ổ mại dâm giá rẻ

Gương mặt khắc khổ, nhăn nheo, thoạt nhìn chẳng ai có thể ngờ rằng cụ bà 72 tuổi ấy lại là một má mì điều hành một đường dây mại dâm 8X khá nổi tiếng ở thị trấn Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội)

Cái quán cà phê bình dân của bà Mai từ lâu là điểm đến của những lao động tự do. Họ đến đây không phải để uống cà phê mà tranh thủ kiếm những "bóng hồng" giá rẻ. Điểm mại dâm trá hình này đã gây nhức nhối trong dư luận địa phương, chính vì vậy công an huyện Gia Lâm đã nhiều lần gọi bà lên giáo dục, yêu cầu chấp dứt các hành vi này.

Cá nhân bà Mai đã nhiều lần cam kết không tái phạm, nhưng chỉ được "dăm bữa, nửa tháng", cụ bà này lại quen đường cũ, quay lại các hoạt động môi giới mại dâm. Có lẽ, những đồng tiền tội lỗi ấy đã ngấm vào trong các mạch máu khiến bà đã không thể từ bỏ các hành vi phi pháp.

Khoảng 17h ngày 4/6, trong quá trình tuần tra, công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã bắt quả tang hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại số nhà 154 (phố Phan Đăng Lưu, thị trấn Yên Viên). Hai người mua dâm cùng 18 tuổi ở Bắc Ninh, còn hai gái bán dâm cùng thuộc thế hệ 8X ở Phú Thọ.

Theo lời khai của gái bán dâm, họ được bà Mai (người thuê trọ căn nhà này) đứng ra môi giới, điều hành. Theo khai nhận của gái bán dâm, mỗi lần "giao dịch" khách phải trả cho bà Mai số tiền 200.000 đồng. Sau đó, giữa bà và gái bán dâm sẽ chia chác nhau theo thỏa thuận từ trước.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nơi hoạt động của ổ mại dâm do bà Mai điều hành là một căn phòng rộng chừng hơn 30m2, được bà thuê lại hơn một năm nay để kinh doanh cà phê vào buổi tối. Còn ban ngày, bà vẫn đi làm thêm tại một quán bún gần ga Yên Viên. Mang danh nghĩa là quán cà phê, nhưng quán lúc nào cũng vắng vẻ. Trong quá trình sinh sống tại đây, bà làm quen với rất nhiều cô gái quá lứa, lỡ thì, có hoàn cảnh éo le, không có công ăn việc làm.

Từ đó, bà Mai đứng ra thỏa thuận với các cô gái này về việc bán dâm cho khách để kiếm tiền. Khi nhận được cái gật đầu từ các cô gái, bà đã môi giới, dẫn khách làng chơi ghé quán uống cà phê, nhưng thực chất để môi giới bán dâm. Đa phần khách ghé qua quán đều là dân lao động tự do, xa nhà, xa gia đình, thu nhập thấp cần tìm nơi giải quyết.

Sau khi triệt phá ổ mại dâm này, thấy bà tuổi đã cao, lại thành khẩn khai nhận, cộng thêm với việc có người bảo lãnh, công an huyện Gia Lâm đã cho cụ bà này được tại ngoại chờ hầu tòa. Những ngày bị tạm giữ tại cơ quan công an, bà Mai  đã thấm thía về hành vi phạm tội của mình.

Có lẽ, nếu không ham mê cờ bạc, nuôi mộng làm giàu bất chính thì người phụ nữ này đã có một gia đình hạnh phúc, đầm ấm bên con cháu. Tuy nhiên, vì máu “đỏ đen” ấy, ngay căn nhà của người con trai đang sống cũng phải mang bán trả nợ. Nhưng số tiền bán nhà đã không đủ, bị chủ nợ đòi ráo riết, cụ bà này đã đứng ra thành lập, đường hành một đường dây mại dâm với mong ước có tiền trả nợ.

Tan cửa, nát nhà vì cờ bạc

Sau sự việc, bà Mai tỏ ra vô cùng ân hận về những việc làm trái pháp luật của mình. Bà tâm sự, quê gốc bà vốn ở Nam Định, sau đó theo chân chồng đi làm công nhân tại nhà máy cơ khí Yên Viên. Lúc còn trẻ, hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn, thắt lưng buộc bụng. Tới những năm 90 của thế kỉ trước, hai ông bà cũng mua được cho mình ngôi nhà trong khu tập thể nhà máy cơ khí Yên Viên.

Bà từng có một gia đình yên ấm với 3 người con (1 trai, 2 gái). Hiện các con của bà Mai đều đã có tổ ấm riêng. Sau khi nghỉ hưu vợ chồng bà Mai ở cùng vợ chồng cậu con trai. Được vài năm thì chồng bà qua đời, kinh tế khó khăn, nhà lại đông miệng ăn, bà nghĩ ra việc ôm lô đề để ăn tiền hoa hồng. Nghĩ là làm, bà mang sổ đổ ngôi nhà đi cắm ngân hàng. Không những vậy, bà còn vay tiền thêm bên ngoài để ôm giấc mộng làm ăn lớn.

Thời gian đầu, việc làm ăn thuận lợi cũng có đồng ra, đồng vào. Được một thời gian sau, thấy khách ghi lô đề trúng nhiều, bà đâm ra ham cũng lao vừa ghi, vừa chơi. Nhưng càng chơi, càng lỗ, bao nhiêu vốn liếng dành dụm được bấy lâu đều không cánh mà bay. Khi không còn gì để bán, bà đi vay nặng lãi  nhưng số tiền vay cứ ngày một lãi mẹ đẻ lãi con, chẳng bao lâu đã lên đến tiền tỉ.

Bị các chủ nợ hàng ngày tìm đến đe dọa, bà đã phải bán ngôi nhà nơi mình và gia đình cậu con trai đang ở để trả nợ. Tuy vậy, số tiền bà vay tính đến giờ vẫn chưa trả được hết. Vì lô đề cờ bạc, bà đã đẩy chính con cháu mình ra đường, bản thân cũng không còn chốn nương thân phải đi thuê trọ. Tình cảm mẹ con từ đấy cũng lạnh nhạt đi. Hôm bà bị bắt, chỉ có duy nhất người con gái tới xin bảo lãnh cho bà.

Một người hàng xóm khi nói về hoàn cảnh của bà Mai tỏ ra ái ngại: "Tất cả chỉ vì lô đề cờ bạc mới khiến cho gia đình bà tan cửa nát nhà, tình cảm mẹ con chia rẽ. Biết rằng hoàn cảnh của bà Mai khó khăn thật, nhưng việc làm của bà như vậy là vi phạm pháp luật. Rất nhiều lần hàng xóm cũng có qua góp ý, khuyên răn nhưng bà ấy đều bỏ ngoài tai. Giờ đây chỉ mong sao bà sớm tỉnh ngộ, con cái cũng nên cưu mang, giúp đỡ mẹ già để không còn những sự việc đau lòng tương tự tiếp tục xảy ra".

*Tên nhân vật đã được thay đổi.

 

Theo Gia Đình và Xã Hội

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news