Tin mới

Bi kịch từ tiếng lợn kêu trong lò mổ

Thứ năm, 08/03/2018, 15:25 (GMT+7)

Trong lúc mổ, nghe tiếng kêu của một con lợn bên cạnh, Hữu Anh cầm dao đâm vào con vật. Hiệp thắc mắc và hai người sau đó to tiếng. Sau câu nói "có muốn bị đâm không?", Hữu Anh đã đâm dao vào bụng Hiệp.

Trong lúc mổ, nghe tiếng kêu của một con lợn bên cạnh, Hữu Anh cầm dao đâm vào con vật. Hiệp thắc mắc và hai người sau đó to tiếng. Sau câu nói "có muốn bị đâm không?", Hữu Anh đã đâm dao vào bụng Hiệp.

Theo tin tức trên Vnexpress, Người lao động, Pháp luật TP. HCM, sự việc xảy ra vào khoảng 2h ngày 8/3 tại một lò mổ thuộc tổ dân phố 10 ở phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.

Hiện trường vụ việc. Ảnh Vnexpress

Vào thời điểm trên, nghe tiếng kêu của một con lợn, Lê Hữu Anh (36 tuổi) cầm dao đâm và con lợn. Thấy vậy, Nguyễn Văn Hiệp (28 tuổi) làm cùng lò mổ thắc mắc và hai người sau đó to tiếng. Sau câu nói "có muốn bị đâm không?", Hữu Anh đã đâm dao vào bụng Hiệp.

Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương xuyên phổi, rách màng tim nên nạn nhân đã tử vong. Hữu Anh sau đó đã bị Công an phường Tân Giang bắt tại cổng Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, bàn giao cho Phòng cảnh sát hình sự (PC45), Công an Hà Tĩnh thụ lý vụ án mạng đâm chết đồng nghiệp.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news