Tin mới

Cán bộ sở GD&ĐT Thanh Hóa trần tình việc bị tố bắt vợ sắp cưới cởi đồ chụp ảnh đăng FB vì ghen

Chủ nhật, 10/03/2019, 11:34 (GMT+7)

Cán bộ Sở GD&ĐT Thanh Hóa khẳng định việc vợ sắp cưới tố cáo ông bắt "người yêu" cởi quần áo, chụp ảnh đăng Facebook để làm nhục vì ghen là không đúng sự thật.

Mới đây, trao đổi với báo Người lao động, ông Trịnh Văn Tâm, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thanh Hóa, cho biết sau khi có thông tin phản ánh ông Nguyễn Anh Tuấn (SN 1976), chuyên viên Sở GD&ĐT, bị "người yêu" là chị Đ.T.H. (SN 1981, làm việc tại Điện lực huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) tố cáo hành hung, làm nhục, lãnh đạo sở đã yêu cầu ông Tuấn làm bản tường trình để có căn cứ xử lý theo quy định.

"Đến thời điểm này công an vẫn đang làm việc và chưa có kết luận hay văn bản cụ thể nào về vụ việc của 2 người, vì thế khi nào có kết luận của các cơ quan chức năng, cơ quan sẽ có cơ sở để xử lý theo các quy định của pháp luật", ông Tâm cho hay.

Trước đó, trong đơn gửi cơ quan công an, bà Đ.T.H. đã tố cáo ông Nguyễn Anh Tuấn có hành vi "Cố ý gây thương tích", "Hủy hoại tài sản" và " làm nhục người khác " khi đánh đập, hành hạ, ép phải cởi quần áo để chụp ảnh… vào tối ngày 2/9/2018 tại nhà em gái ông Tuấn ở thị trấn Cành Nàng (huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa).

Sau quá trình kiểm tra, xác minh, ngày 3/11/2018, Công an huyện Bá Thước đã ra quyết định xử phạt hành chính ông Nguyễn Anh Tuấn về hành vi xâm hại sức khỏe người khác với số tiền 2,5 triệu đồng và thông báo tới công an địa phương nơi ông này cư trú.

Tiếp đó, thực hiện yêu cầu của lãnh đạo Sở GD&ĐT Thanh Hóa , ông Tuấnđã có bản tường trình về sự việc trên. Theo tường trình của ông Tuấn, khoảng tháng 3/2018, ông này và chị H. quen biết với nhau.

Những vết bầm tím trên người bà Đ.T.H. tố bị ông Nguyễn Anh Tuấn gây ra. Ảnh: PLXH

Sau 5 tháng tìm hiểu, 2 người đã quyết định đi đến kết hôn (dự kiến tháng 10/2018). Đến ngày 1/9/2018, ông Tuấn xin phép gia đình đưa chị H. về nhà em gái của mình (tại thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước) để ra mắt.

Sau bữa cơm tối, ông Tuấn và người yêu đi chơi, thăm gia đình người thân. Đến khoảng 22h cùng ngày, 2 người về nhà em gái ngủ. Lúc này, ông Tuấn thấy chị H. lén lút nhắn tin, gọi điện thoại với một người đàn ông khác.

"Thấy vậy, tôi bảo H. lên phòng trên tầng 2 để nói chuyện và đòi xem điện thoại nhưng bạn gái không cho và dẫn tới cãi vã, giằng nhau chiếc điện thoại. Trong quá trình giằng co, tôi và H. xô đẩy, khiến cô ấy va vào tường nên bị thương", ông Tuấn viết trong bản tường trình.

Cũng theo ông Tuấn viết trong bản tường trình, sau đó chị H. đã tự mở điện thoại cho ông này xem. Qua thông tin trong điện thoại, ông Tuấn cho rằng mình đã bị lừa dối, xúc phạm, bởi đã quyết định kết hôn với ông, nhưng chị H. vẫn giữ mối quan hệ tình cảm không lành mạnh với một người đàn ông hơn chị này tới 20 tuổi, đã có vợ và 2 con.

Trong điện thoại, H. vẫn lưu giữ nhật ký nhiều cuộc gọi, nhiều tin nhắn, hình ảnh 2 người đang ôm ấp, tình cảm với nhau; lưu giữ những hình ảnh về tin nhắn tôi và H. nói chuyện…

Hơn thế nữa, qua các tin nhắn H. nói chuyện với người đàn ông kia, thể hiện việc H. quyết định đi đến kết hôn với tôi chỉ để "chính danh", là "bức bình phong" che mắt mọi người về mối quan hệ bất chính của H. với người đàn ông kia", ông Tuấn viết.

Quá thất vọng, ông Tuấn đưa chị H. rời nhà em gái về TP Thanh Hóa ngay trong đêm 2/9. Trên đường về, phát hiện xe sắp hết xăng giữa đêm khuya, nên 2 người vào một nhà nghỉ ngủ tạm. Tại nhà nghỉ, 2 người tiếp tục xảy ra cãi vã, giằng co chiếc điện thoại lần thứ 2.

Trong quá trình giằng co, chiếc điện thoại của H. văng ra va đập vào tường, bị hỏng. Đến sáng hôm sau, 2 người về TP Thanh Hóa, rồi lợi dụng lúc ông Tuấn không chú ý, chị H. đã rời khỏi xe bỏ về.

Khi nghe tin bạn gái phải vào bệnh viện điều trị, ông Tuấn và bố mẹ, em gái đã lập tức xuống thăm hỏi, động viên và xin lỗi gia đình và chị H. về sự việc đáng tiếc đã xảy ra, đồng thời hỗ trợ 5 triệu đồng.

Sau đó, ông Tuấn đã mua chiếc điện thoại khác trị giá 7,5 triệu đồng và 30 triệu đồng tiền mặt để bồi thường, nhưng chị H. không nhận mà yêu cầu đưa 95,5 triệu đồng.

Trên báo Người đưa tin dẫn lời vị chuyên viên Sở GD&ĐT cũng khẳng định, việc chị H. tố cáo ông bắt "người yêu" cởi quần áo, chụp ảnh đăng Facebook để làm nhục vì ghen là không đúng sự thật.

Tuy nhiên, ông Tuấn thừa nhận mình có men rượu, bức xúc vì bị lừa dối, phản bội nên hành xử không đúng chuẩn mực và rất ân hận.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news