Tin mới

Câu chuyện muôn thuở: Đường phố Hà Nội ngập ngụa rác trong đêm Trung thu

Thứ hai, 24/09/2018, 09:32 (GMT+7)

Chỉ sau một đêm, tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược (Hà Nội) ngập trong rác thải sau khi người dân rời chợ Trung thu ra về.

Chỉ sau một đêm, tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược (Hà Nội) ngập trong rác thải sau khi người dân rời chợ Trung thu ra về.

Tối 23/9 (tức 14/8 âm lịch), nhiều gia đình tới phố đi bộ Hồ Gươm, Hàng Mã (Hà Nội) để cùng vui chơi, đón Tết Trung thu, ai nấy đêu háo hức, vui vẻ, TTXVN đưa tin.

Đến 22h đêm, con phố Hàng Mã và phố đi bộ vẫn đông nghẹt người qua lại.

Tuy nhiên, khi dòng người đã trở về nhà nghỉ ngơi thì chợ Trung thu phố cổ Hà Nội hiện lên là các bãi rác.vì người đi chơi lễ thiếu ý thức xả rác bừa bãi, theo Tri thức trực tuyến.

Trái ngược với hình ảnh tấp nập trước đó, đường phố Hà Nội ngập rác. Ảnh: Zing.vn

Giấy bìa, nylon, thức ăn thừa, chai nhựa... tràn trắng xóa. Lượng rác gấp nhiều lần so với ngày thường, khiến các công nhân môi trường quận Hoàn Kiếm phải thức xuyên đêm đến 2-3h sáng để dọn dẹp.

Con đường về đêm chỉ còn rác và rác.

Túi nylon, vỏ hộp, cốc nhựa, đồ ăn thừa, hộp xốp… la liệt trên hè phố, dưới lòng đường. Ảnh: Zing.vn

Quá nửa đêm, khi chợ đã tan, cũng là lúc sự "phồn hoa" biến mất, thay vào đó là một loạt tuyến đường ngổn ngang rác do người bán hàng, người đi chợ vứt lại. Ảnh chụp tại phố Hàng Mã.

Bà Phương (công nhân Xí nghiệp môi trường đô thị Hà Nội) cho biết rác thải nhiều thường do người dân đi chơi ăn uống, sau đó xả ngay xuống đường mà không bỏ rác vào thùng.

Nhiều nhóm bạn trẻ không có chỗ chụp ảnh, đành phải tạo dáng chụp ảnh selfie ngay trên bãi rác.

Nam thanh nữ tú vô tư selfea trên phố ngập rác đêm trung thu

Một trong những người hành nghề nhặt phế liệu xuất hiện. Tuy nhiên, chị chỉ lượm những gì bán được cho vào túi mang về chứ không dọn dẹp.

Chỉ mới dọn vài mét nhưng công nhân môi trường quận Hoàn Kiếm đã gom được cả 'núi rác'.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news