Tin mới

Đi tập thể dục phát hiện bé trai 20 ngày tuổi khóc trong thùng giấy

Thứ năm, 26/10/2017, 09:17 (GMT+7)

Trong lúc đang đi tập thể dục, bà Minh nghe tiếng khóc của trẻ em từ một thùng giấy bên đường, khi mở ra kiểm tra thì thấy một bé trai tầm 20 ngày tuổi.

Trong lúc đang đi tập thể dục, bà Minh nghe tiếng khóc của trẻ em từ một thùng giấy bên đường, khi mở ra kiểm tra thì thấy một bé trai tầm 20 ngày tuổi.

Vào khoảng 20h ngày 23/10, bà bà Trần Thị Minh (50 tuổi, trú tại phường Quang Tiến, TX Thái Hòa) đi tập thể dục. Khi bà Minh đến khu vực cổng chào Trung tâm Y tế phường Quang Tiến thì nghe tiếng khóc của một đứa trẻ trong thùng giấy bên đường.

Bé trai bị bỏ rơi được bà Minh cho uống sữa. Ảnh Dân trí

Bà Minh lại gần mở thùng giấy các tông ra thì phát hiện một bé trai khoảng 20 ngày tuổi đang gào khóc. Ngay lập tức, bà đưa cháu bé vào Trung tâm Y tế để kiểm tra tình hình sức khỏe và cho uống sữa. Trong thùng chỉ có mấy cái chăn mỏng cùng quần áo và mũ cháu đang mang trên người, còn lại không có chút thông tin cá nhân nào.

Chia sẻ trên Dân trí, bà Minh cho biết, gia đình có ý định muốn nhận nuôi cháu bé. Hiện sức khỏe của bé trai đã ổn định. 

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news