Tin mới

Hà Nội: Ba CSGT chạy bộ gần 1km, quật ngã 2 tên cướp manh động

Thứ tư, 13/12/2017, 14:14 (GMT+7)

Trong lúc đang tuần tra lưu động thì nghe tiếng tri hô của người dân, ba chiến sĩ sĩ thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 7 (Hà Nội) đã chạy bộ gần 1 km và tóm gọn hai tên cướp manh động.

Trong lúc đang tuần tra lưu động thì nghe tiếng tri hô của người dân, ba chiến sĩ sĩ thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 7 (Hà Nội) đã chạy bộ gần 1 km và tóm gọn hai tên cướp manh động.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Công lý, khoảng 20h ngày 12/12, tổ công tác Đội CSGT số 7 gồm Trung uý Trần Huy Hoàng, Thiếu uý Nguyễn Tuấn Anh và Thượng sỹ Nguyễn Vũ Hoàng tuần tra lưu động trên tuyến đường Quang Trung - Trần Phú - Phùng Hưng - Nguyễn Trãi, thuộc địa bàn quận Hà Đông. Khi tuần lưu từ hướng Quang Trung - Nguyễn Trãi qua vườn hoa Hà Đông, tổ công tác nghe tiếng tri hô "cứu cứu, cướp cướp, cứu tôi...".

Các chiến sĩ CSGT chạy bộ đuổi theo, quật ngã 2 tên cướp manh động. Ảnh: Báo Công lý

Ngay lập tức, tổ công tác dừng xe mô tô, lao về phía vườn hoa Hà Đông đuổi 2 tên cướp đang bỏ chạy hướng vào đường Nhuệ Giang. Ba chiến sĩ CSGT đã chạy bộ đuổi theo gần 1 km thì bắt kịp, quật ngã, khống chế cả 2 tên cướp, đưa về ban giao cho Công an phường Yết Kiêu.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng được làm rõ là Nguyễn Văn Đức (SN 1976, ở thị trấn Tế Tiêu, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) và Lương Quang Thành (SN 1992, ở xã Tam Đình, Tương Dương, Nghệ An).

Bước đầu, Đức và Thành khai nhận đã có hành vi dùng dao đe dọa Lê Văn N. (SN 2001, ở Thanh Hoá) và Nguyễn T. H. (SN 2000, ở Hà Tĩnh) cướp tiền và 1 chiếc đồng hồ.

Ngày 13/12, Công an phường Yết Kiêu (quận Hà Đông, Hà Nội) đang hoàn tất hồ sơ bàn giao 2 đối tượng cùng tang vật cho Công an quận Hà Đông xử lý.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ, xử lý.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tuần tra