Tin mới

Một ngày ở BV Nhi tại Sài Gòn: Bệnh nhân nằm "phơi nắng, phơi sương" dọc hành lang bệnh viện

Thứ bảy, 13/10/2018, 13:36 (GMT+7)

Một số khoa tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 quá tải, bệnh nhi cùng người nhà phải nằm la liệt ngoài hành lang, cầu thang.

Một số khoa tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 quá tải, bệnh nhi cùng người nhà phải nằm la liệt ngoài hành lang, cầu thang.

Những ngày gần đây, khi thời tiết nóng kéo dài khiến lượng bệnh nhi đến khám và nhập viện tại các bệnh viện nhi tại TP HCM tăng lên đột biến. Đặc biệt các loại bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng bùng phát ở nhiều khu vực miền Nam. Tình trạng này khiến một số bệnh viện bị quá tải, không đủ cơ sở để cung ứng cho nhu cầu của bệnh nhân.

Một ngày ở BV Nhi tại Sài Gòn: Bệnh nhân nằm phơi nắng, phơi sương dọc hành lang bệnh viện - Ảnh 1.

Hình ảnh chen chúc đông đúc ở bệnh viện Nhi Đồng 2. Ảnh: Facebook.

Tại bệnh viện Nhi Đồng 2 (quận 1, TP HCM), các khoa Niệu, khoa Nội Tổng hợp, khoa Nhiễm - Thần kinh và phòng Cấp cứu đều nườm nượp các bệnh nhân đến thăm khám điều trị.

Có mặt tại khoa Nhiễm - Thần Kinh vào buổi trưa, không khí nơi đây vô cùng ngột ngạt với tiếng trẻ em than khóc bởi những cơn sốt hành hạ.

Không khí oi bức khiến phụ huynh nuôi bệnh phải quạt liên tục, dỗ dành con cái.

Bên trong phòng, các giường bệnh đều được đặt san sát nhau. Phía bên ngoài hành lang, giường xếp và võng được đặt 2 bên, người nhà lẫn bệnh nhi chen chúc nằm.

"Giờ các phòng bệnh đều chật cứng và cũng rất nóng bức nên chúng tôi phải xếp giường ra hành lang nằm. Buổi sáng thì còn đỡ, buổi trưa nắng hắt vào thì nóng không tả nổi. Về đêm thì lạnh với muỗi nhiều, phải mắc mùng để ngủ. Chừng nào có người xuất viện, có giường trống thì mình chuyển vào" - Anh Lê Thành Vương quê ở Cần Giờ, TP HCM chia sẻ.

Một ngày ở BV Nhi tại Sài Gòn: Bệnh nhân nằm phơi nắng, phơi sương dọc hành lang bệnh viện - Ảnh 2.

Một bệnh nhi được cha mẹ chăm sóc phía ngoài hành lang bệnh viện.

Nhiều phụ huynh khác cũng bày tỏ sự lo ngại rằng, việc phải điều trị ngoài hành lang nóng bức và đông đúc, nằm giường xếp võng xếp sẽ khiến tình trạng bệnh của con em trở nên nặng hơn. Mỗi khi đêm về, các hành lang lại càng trở nên đông đúc chật hẹp hơn khi người nhà nuôi bệnh đặt thêm võng xếp, trải chiếu nằm ngủ la liệt ngoài hành lang.

"Con tôi bị sốt xuất huyết khoảng 6 ngày rồi, đưa vào bệnh viện điều trị nhưng vẫn chưa thuyên giảm nhiều. Có lúc tỉnh thì khỏe bình thường, mỗi lần con lên cơn sốt là lại nôn mửa, khóc quấy. Tôi phải bồng bế dỗ dành, thức trắng cả đêm cho con ngủ.

Con tôi bị sốt xuất huyết mà nằm hành lang vừa lạnh, vừa muỗi. Nếu được thì cũng mong có những bệnh viện hiện đại và quy mô hơn để phục vụ cho nhu cầu thiết thực của người dân" - Một nữ phụ huynh đến từ Long An buồn bã nói.

Một ngày ở BV Nhi tại Sài Gòn: Bệnh nhân nằm phơi nắng, phơi sương dọc hành lang bệnh viện - Ảnh 3.

Người nhà và bệnh nhi nằm la liệt ngổn ngang tại hành lang bệnh viện Nhi Đồng 2.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong năm 2018, số ca mắc bệnh tay chân miệng giảm 18,9%, sốt xuất huyết giảm 53,6% so với năm 2017 và giai đoạn 2013 - 2017. Tuy vậy, trong thời gian gần đây, những bệnh này gia tăng tại một số địa bàn nơi tập trung đông dân cư, điều kiện sinh sống chật hẹp, chưa bảo đảm vệ sinh ở TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai,...

Còn theo thống kê của Viện Pasteur TP HCM, 47.957 ca bệnh nhân mắc tay chân miệng tại khu vực phía Nam trong 9 tháng đầu năm.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại bệnh viện: 

Một ngày ở BV Nhi tại Sài Gòn: Bệnh nhân nằm phơi nắng, phơi sương dọc hành lang bệnh viện - Ảnh 4.

Tại bệnh viện Nhi Đồng 2 TP HCM, số trẻ đến khám bệnh gần đây tăng kỷ lục, số lượng giường bệnh quá tải do vậy, nhiều bệnh nhi và người nhà phải kê võng, trải chiếu nằm chật kín hành lang bệnh viện.

Một ngày ở BV Nhi tại Sài Gòn: Bệnh nhân nằm phơi nắng, phơi sương dọc hành lang bệnh viện - Ảnh 5.

Trong đó, khu vực khoa Nhiễm, khoa Niệu và khoa Nội Tổng Hợp là các khu vực đông đúc bệnh nhi nhất khiến toàn bộ các khu vực hành lang đều đượng trưng dụng làm nơi đặt giường bệnh.

Một ngày ở BV Nhi tại Sài Gòn: Bệnh nhân nằm phơi nắng, phơi sương dọc hành lang bệnh viện - Ảnh 6.

Đặc biệt, số lượng bệnh nhi tăng cao trong đợt dịch bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng khiến bệnh viện khó đáp ứng được nhu cầu.

Một ngày ở BV Nhi tại Sài Gòn: Bệnh nhân nằm phơi nắng, phơi sương dọc hành lang bệnh viện - Ảnh 7.

Phía bên trong các phòng bệnh đều chật cứng giường, ngột ngạt và oi bức.

Một ngày ở BV Nhi tại Sài Gòn: Bệnh nhân nằm phơi nắng, phơi sương dọc hành lang bệnh viện - Ảnh 8.

Tại khu vực hành lang, bệnh nhi lẫn người nhà nằm la liệt.

Một ngày ở BV Nhi tại Sài Gòn: Bệnh nhân nằm phơi nắng, phơi sương dọc hành lang bệnh viện - Ảnh 9.

Theo người thân các bệnh nhi, nằm hành lang bằng giường xếp hoặc võng khiến các bé không được thoải mái. Trong ảnh là lối đi nhỏ hẹp tại các hành lang cũng là nơi các phụ huynh đặt võng để ngủ vào ban đêm.

Một ngày ở BV Nhi tại Sài Gòn: Bệnh nhân nằm phơi nắng, phơi sương dọc hành lang bệnh viện - Ảnh 10.

Em Hùng (6 tuổi) liên tục quấy khóc vì đau nhức vì sốt lở miệng. "Người bệnh đã mệt mỏi rồi, nằm ngoài hành lang nóng bức nữa nên càng mệt mỏi hơn nhiều" - Người mẹ chia sẻ.

Một ngày ở BV Nhi tại Sài Gòn: Bệnh nhân nằm phơi nắng, phơi sương dọc hành lang bệnh viện - Ảnh 11.

Em Mai (10 tuổi) được mẹ đưa vào viện để điều trị bệnh xuất huyết gần 1 tuần nay. Hiện em đã đỡ bệnh, còn người mẹ lại lên cơn sốt, mệt mỏi nằm tại giường bệnh.

Một ngày ở BV Nhi tại Sài Gòn: Bệnh nhân nằm phơi nắng, phơi sương dọc hành lang bệnh viện - Ảnh 12.

Một bệnh nhi khác cũng mệt mỏi, liên tục nôn. "Cháu có triệu chứng bị sốt xuất huyết nên gia đình đưa vào viện vào hôm qua. Do bệnh viện quá tải không còn giường bệnh nên buộc phải nằm đợi ngoài hành lang. Khi nào có người chuyển đi mình mới có chỗ" - Anh Kiệt nói.

Một ngày ở BV Nhi tại Sài Gòn: Bệnh nhân nằm phơi nắng, phơi sương dọc hành lang bệnh viện - Ảnh 13.

Bệnh nhi lẫn người nhà chen chúc trên chiếc giường xếp.

Một ngày ở BV Nhi tại Sài Gòn: Bệnh nhân nằm phơi nắng, phơi sương dọc hành lang bệnh viện - Ảnh 14.

Bé Thiên Anh (6 tuổi) bị lên cơn sốt nằm mê man, được cha mẹ đắp khăn lạnh để giải nhiệt.

Một ngày ở BV Nhi tại Sài Gòn: Bệnh nhân nằm phơi nắng, phơi sương dọc hành lang bệnh viện - Ảnh 15.

"Ngoài hành lang, ban ngày thì nóng, ban đêm thì lạnh với muỗi nhiều. Ai chuẩn bị mùng mền đầy đủ thì đỡ, ai lỡ quên thì thức trắng cả đêm" - Anh Huỳnh Thế Phương chia sẻ.

Một ngày ở BV Nhi tại Sài Gòn: Bệnh nhân nằm phơi nắng, phơi sương dọc hành lang bệnh viện - Ảnh 16.

Cả bệnh nhi lẫn phụ huynh thăm nuôi đều tỏ ra mệt mỏi.

Một ngày ở BV Nhi tại Sài Gòn: Bệnh nhân nằm phơi nắng, phơi sương dọc hành lang bệnh viện - Ảnh 17.

Ngoài các khoa điều trị, khoa cấp cứu của bệnh viện Nhi Đồng 2 cũng quá tải, đông đúc bệnh nhi tới thăm khám.

Một ngày ở BV Nhi tại Sài Gòn: Bệnh nhân nằm phơi nắng, phơi sương dọc hành lang bệnh viện - Ảnh 18.

Người nhà các bệnh Nhi tận dụng cầu thang, hành lang nằm la liệt ngổn ngang.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news