Tin mới

Một thanh niên mất tích trên đường về quê ăn Tết

Thứ sáu, 14/02/2014, 21:23 (GMT+7)

Lê Quang Hoàng Nam sống tại TP.HCM mất tích từ ngày 28/1/2013 trên đường về quê ăn Tết. Gia đình đã liên lạc với bạn bè Nam và các cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn tìm thấy.

Lê Quang Hoàng Nam sống tại TP.HCM mất tích từ ngày 28/1/2013 trên đường về quê ăn Tết. Gia đình đã liên lạc với bạn bè Nam và các cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn tìm thấy.

Sáng 14/2, ông Lê Quang Vinh (ở địa chỉ 100 Hoàng Văn Thụ, phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi) cho biết thông tin trên về con trai mình là Lê Quang Hoàng Nam (25 tuổi).

Một thanh niên mất tích trên đường về quê ăn Tết


Lê Quang Hoàng Nam.

Tại nhà riêng, ông Vinh kể, ngày 26/1, Nam gọi điện về gia đình báo sẽ lên xe vào tối 27/1 để kịp về quê ăn Tết. Chiều 27/1, bà Đỗ Thị Lệ Hiền (mẹ anh Nam) gọi điện vào TP.HCM hỏi thăm con trai và nhờ Nam chuyển laptop về cho anh Lê Quang Hoàng Lộc (anh trai của Nam) mượn để sử dụng trong dịp Tết.

Đến khoảng 16h ngày 27/1, anh Nam nhắn tin cho chị dâu là Đoàn Thị Thiên Dung và đó là tin nhắn cuối cùng của anh về gia đình. Sau đó số điện thoại này mất liên lạc hoàn toàn.

Một thanh niên mất tích trên đường về quê ăn Tết


Ông Vinh và bà Hiền nóng ruột vì sau nửa tháng con trai mất tích.

Theo gia đình, sau khi tốt nghiệp trường THPT Trần Quốc Tuấn (Quảng Ngãi), Nam trở thành sinh viên trường Đại học Bưu chính Viễn Thông (khóa 2007 - 2012) ở TP.HCM. Nam tốt nghiệp vào giữa năm 2012, sau đó được nhận thử việc trong một công ty có trụ sở ở tòa nhà Anna Buiding( Công viên phần mềm Quang Trung) ở quận 12, TP.HCM.

Trước khi mất tích, anh Nam sống tại căn nhà ba mẹ mua ở Ấp 6c, Vĩnh Lộc A, quận Bình Chánh, TP.HCM cùng anh trai và chị dâu. Nhưng Nam không về Tết cùng đợt với anh trai và chị dâu mà xin ba mẹ về sau vì có việc chưa xong.

Ngày 29/1, sau hơn một ngày mất liên lạc với con trai và cũng không thấy con về nhà, ông Vinh nhờ hàng xóm ở TP.HCM qua nhà xem xét tình hình.

Theo đó, cửa nhà đã được khóa 2 lớp, quần áo bẩn được vứt ở sọt để chờ giặt, đôi giày Nam hay mang và cả hộ chiếu, CMND vẫn còn ở trong nhà. Chiếc xe Dream mang biển số 76M-92.. thì đã được mang đi.

Ông Nguyễn Quang Vinh đã báo các cơ quan công an ở TP.HCM để tìm con nhưng cơ quan công an không xác định được vụ bắt cóc, hay giết người trên địa bàn vào thời điểm đó.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: về quê ăn tết