Tin mới

Nằm ngủ ở đường, người đàn ông bị ôtô 7 chỗ cuốn đi 50km

Thứ bảy, 13/05/2017, 13:12 (GMT+7)

Do say rượu nằm ngủ trên đường, người đàn ông bị ô tô 7 chỗ cán chết, thi thể bị cuốn dưới gầm xe, cuốn đi 50km.

Do say rượu nằm ngủ trên đường, người đàn ông bị ô tô 7 chỗ cán chết, thi thể bị cuốn dưới gầm xe, cuốn đi 50km.

Theo VietNamNet và Tri Thức Trực Tuyến, ngày 13/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đang điều tra vụ 1 người đàn ông dựng xe máy nằm ngủ bên đường thì bị ô tô 7 chỗ chạy qua cán chết.

Cơ quan CSĐT khám nghiệm chiếc xe gây tai nạn. Ảnh: VietNamNet

Vụ tai nạn xảy ra đêm ngày 10/5 tại tỉnh lộ 885 còn thi thể được phát hiện trên đường Nguyễn Thị Định, đoạn gần bãi rác thuộc xã Phú Hưng (TP Bến Tre).

Nạn nhân là anh Trần Thanh Hoài (32 tuổi, ngụ huyện Ba Tri), công nhân xí nghiệp chế biến thủy sản tại ấp An Thuận (xã An Thủy) .

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh Hoài lấy xe máy chở Tho về nhà sau khi nhậu xong.

Trên đường, do nhìn thấy CSGT nên Hoài dừng xe, còn Tho đi bộ về nhà ngủ. Do say rượu, Hoài dừng xe rồi nằm ngủ trên đường.

Lúc này, Phạm Văn Dưỡng (53 tuổi) điều khiển ô tô 7 chỗ chở chủ xe là Bùi Văn Hưng (43 tuổi, cùng ngụ huyện Ba Tri) đã cán qua người Hoài.

Thi thể Hoài bị cuốn dưới gầm xe nhưng lái xe không biết và tiếp tục bỏ chạy khoảng 50 km. Đến đường Nguyễn Thị Định, khu vực gần bãi rác thì thi thể anh Hoài mới rớt xuống.

Hôm sau, thi thể anh Hoài được người dân phát hiện trong tình trạng không toàn thây. Biết sự việc, Dưỡng và Hưng đã ra tự thú và khai nhận toàn bộ vụ việc.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news