Tin mới

Nghẹn lòng lễ tang lúc nửa đêm tiễn bé 6 tuổi bị bỏ quên trên xe

Thứ tư, 07/08/2019, 09:27 (GMT+7)

Vào khoảng hơn 4h sáng, tang lễ tiễn đưa bé 6 tuổi bỏ quên trên xe đã diễn ra trong nỗi xót xa của người thân.

Thông tin trên Vietnamnet cho hay 21h30 phút ngày 6/8, liên quan đế vụ học sinh trường quốc tế tử vong, thi thể của bé L. đã được đưa ra khỏi phòng cấp cứu chuyển sang nhà lạnh để cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi.

Quá trình tiến hành khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng kết luận sơ bộ, phần đầu trẹo phải của nạn nhân có tụ máu dưới da, kích thước 3x2 cm tương đương với vết bầm tụ máu bên ngoài bị tổn thương.

Lòng thực quản không có dị vật, lòng phế quản hai bên có nhiều dịch bọt xuất huyết, các cơ tim có tổn thương.

Ngay sau khi khám nghiệm tử thi, thi thể của L. đã được bàn giao cho gia đình.

Người thân xót xa trước sự ra đi bất ngờ của bé trai. Ảnh: Vietnamnet

Khoảng hơn 4h sáng ngày 7/8, thi thể của cháu L. đã được gia đình đưa về quê nhà Thanh Hóa để an táng.

Bà của  L.H.L (6 tuổi) vẫn bàng hoàng chưa tin đây là sự thật. Mỗi khi nhìn lên di ảnh của cháy bà lại gào khóc xót xa "Lúc nào cháu cũng khoe với bà trường của cháu đẹp lắm bà ơi! Giờ thì cháu đâu rồi?".

Trước đó, Tri thức trực tuyến cho hay vào khoảng 16h ngày 6/8, gia đình anh Lê Văn Sơn đã nhận được tin báo của giáo viên chủ nhiệm lớp thông báo không thấy con của anh đâu.

Ngay sau đó, vợ chồng anh đã đi đến trường để tìm. Sau một hồi quanh co, giáo viên thừa nhận bé mới đi học ngày thứ 2 - đã bị bỏ quên trên xe ôtô.

Bố nạn nhân và Chủ tịch HĐQT trường Gateway Trần Thị Hồng Hạnh. Ảnh: Tri thức trực tuyến

"Sau khi vợ chồng tức tốc chia nhau đi tìm thì nhà trường báo là con ngủ quên trên xe ôtô và đang được cấp cứu tại Bệnh viện E. Chúng tôi vào đến nơi thì con đã tử vong rồi", vợ chồng anh Sơn kể lại.

Ông Lê Văn Thành (bác của cháu L.) phẫn nộ "Cháu nhà tôi có tàng hình thì cô giáo vẫn phải nhìn thấy. Làm gì có chuyện để quên cháu ở trên xe suốt 1 ngày trời. Cháu còn là cháu trai duy nhất trong nhà, nhà trường làm ăn tắc trách, giờ gia đình tôi cũng không biết phải làm sao. Cháu vừa về quê với ông bà nội lên Thủ đô được 2 hôm, sau đó tựu trường. Cháu tôi đẹp đẽ và khôi ngô lắm!".

Theo chia sẻ của anh Trịnh Nhật Minh - cậu của nạn nhân, L. là một đứa trẻ rất thông minh và lanh lợi. Nhà L. cũng có xe riêng nên cháu thường xuyên nghịch trên xe.

"Với xe 16 chỗ nếu ở ghế lái hoặc ghế phụ, sức trẻ con vẫn có thể mở được cửa từ bên trong. Do vậy, gia đình chúng tôi rất băn khoăn và mong muốn cơ quan chức năng sớm có kết luận chính xác", anh Minh nói.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news