Tin mới

Người bị rết dài 30 cm chui vào quần lại gặp rết "khủng"

Thứ bảy, 18/10/2014, 08:23 (GMT+7)

Đứng cạnh vỉa hè đi vệ sinh, chồng chị Lin Ca (phường 4, TP.Sóc Trăng) hoảng hồn khi thấy con rết to bằng ngón tay cái bò lên yên xe máy.

Đứng cạnh vỉa hè đi vệ sinh, chồng chị Lin Ca (phường 4, TP.Sóc Trăng) hoảng hồn khi thấy con rết to bằng ngón tay cái bò lên yên xe máy.

Tối 17/9, vợ chồng chị Trịnh Thị Lin Ca đi công tác về đến khu đô thị 5A, TP.Sóc Trăng thì tấp vào đoạn vắng ven đường số 8 để đi vệ sinh. Lúc này người chồng quay lại hốt hoảng kêu vợ tránh xa khi thấy con rết to bằng ngón tay cái bò lên yên xe máy.

Con rết dài 20 cm bò lên xe máy.

Nhặt được khúc cây, chị Lin Ca gạt con vật rơi xuống vỉa hè. Người chồng rồ ga xe cho sáng đèn để vợ đập rết "khủng" mang về ngâm rượu.

"Nếu chồng tôi không phát hiện rết mà lên xe chạy thì có khi nó bò lên người, rất nguy hiểm. Trước đây anh ấy từng bị rết dài gần 30 cm chui vào quần", chị Lin Ca kể.

Theo chồng chị này, lần bị rết chui vào quần là chiều 5/11/2012. Khi ấy anh vào khu du lịch Bình An trên quốc lộ 1A (TP.Sóc Trăng), đang ăn uống với bạn bè thì bị con vật chui vào ống quần.

Nghi là loài bò sát nhiều chân, anh bóp ống quần để chặn đường con vật lạ bò lên trên nhưng không kịp. Sợ nguy hiểm, anh này chạy khỏi bàn ăn rồi vừa nhảy vừa giật ống quần để con rết rất to rơi xuống đất.

Con rết dài gần 30 cm bị đập chết sau khi chui vào quần chồng chị Lin Ca 2 năm trước.

"Con rết chui vào quần này dài gần 30 cm. Còn con rết bò lên xe mà vợ tôi vừa đập chết tối nay dài 20 cm", chồng chị Lin Ca nói và cho biết 4 tháng trước khi về đồng tôm ở thị xã Vĩnh Châu, anh cũng bị rết to bằng ngón tay út chui vào quần cắn trúng "chỗ hiểm" khi đang ngủ, phải uống thuốc một tuần mới hết sưng nhức.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news