Tin mới

Người đàn ông chán thành phố bỏ về quê "đào hang làm nhà", ai cũng chê cười để rồi kinh ngạc khi thấy thành quả

Thứ ba, 06/02/2018, 19:12 (GMT+7)

Nghe nói đến việc "đào hang làm nhà", nhiều người đã cảm thấy nghi ngờ nhưng cứ thử bước vào thành quả dưới chân núi của người đàn ông sống tại Costa Rica sau 12 năm lao động miệt mài, bạn sẽ thấy "phục sát đất".

Nghe nói đến việc "đào hang làm nhà", nhiều người đã cảm thấy nghi ngờ nhưng cứ thử bước vào thành quả dưới chân núi của người đàn ông sống tại Costa Rica sau 12 năm lao động miệt mài, bạn sẽ thấy "phục sát đất".

Ngày nay, cuộc sống ở chốn thành thị ồn ào, náo nhiệt, đông vui thật đấy nhưng ở nơi đất trật người đông, không khí ô nhiễm khiến nhiều người nảy ra ý định "bỏ phố về quê" để tìm kiếm một không gian yên bình, mát mẻ, tận hưởng tuổi già. Người đàn ông này cũng có ý định về quê tìm kiếm niềm vui tuổi già nhưng cách làm của ông thật khiến nhiều người phải tròn mắt ngạc nhiên rồi "ngả mũ bái phục" vì quá xuất sắc.

Người đàn ông chán thành phố bỏ về quê đào hang làm nhà, ai cũng chê cười để rồi kinh ngạc khi thấy thành quả - Ảnh 1.

Lối vào "dinh thự" của người đàn ông có biệt danh Hobbit.

Người đàn ông đó là Manuel Barrantes ở Costa Rica. 14 năm trước, vì không thích những tiếng ồn ào và không khí ô nhiễm ở thành phố, ông Manuel Barrantes nảy ra ý tưởng về việc đào hang làm nhà. Nói đến việc đào hang làm nhà, nhiều người lại liên tưởng đến việc "ăn lông ở lỗ" của tổ tiên chúng ta cách đây hàng triệu năm và cho rằng điều này thật bất khả thi.

Thế nhưng, nghĩ là làm, bỏ ngoài tai tất cả lời bàn tán của mọi người xung quanh, ông Manuel vẫn quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình.

Người đàn ông chán thành phố bỏ về quê đào hang làm nhà, ai cũng chê cười để rồi kinh ngạc khi thấy thành quả - Ảnh 2.

Suốt 12 năm trời, ông Manuel kiên nhẫn đào hang làm nhà.

Người đàn ông chán thành phố bỏ về quê đào hang làm nhà, ai cũng chê cười để rồi kinh ngạc khi thấy thành quả - Ảnh 3.

Ngôi nhà có nhiều lối ra khác nhau.

Năm 2004, ông Manuel tìm về một vùng quê thuộc thành phố San Isidro, nơi thuộc Pérez Zeledón, cách thủ đô Costa Rica chừng 3 giờ lái xe về phía Nam. Ở đó ông tìm một ngọn đồi nhỏ và bắt đầu kế hoạch đào hang làm nhà của mình. Mỗi ngày trôi qua, người đàn ông ấy vẫn cặm cụi đào sâu vào bên trong quả đồi để tạo thành một cái hang với nhiều ngóc ngách.

Người đàn ông chán thành phố bỏ về quê đào hang làm nhà, ai cũng chê cười để rồi kinh ngạc khi thấy thành quả - Ảnh 4.

Nhà vệ sinh có cống thoát nước đầy đủ và khá hiện đại.

Người đàn ông chán thành phố bỏ về quê đào hang làm nhà, ai cũng chê cười để rồi kinh ngạc khi thấy thành quả - Ảnh 5.

Phòng ngủ với giường làm từ đá.

Người đàn ông chán thành phố bỏ về quê đào hang làm nhà, ai cũng chê cười để rồi kinh ngạc khi thấy thành quả - Ảnh 6.

Phòng khách ấm cúng và lạ mắt.

Người đàn ông chán thành phố bỏ về quê đào hang làm nhà, ai cũng chê cười để rồi kinh ngạc khi thấy thành quả - Ảnh 7.

Ông Manuel dành một phòng để trưng bày và chứa những món đồ cũ kỹ nhưng có giá trị kỷ niệm.

12 năm trôi qua, đến năm 2016, với lòng kiên trì và quyết tâm theo đuổi ước mơ, cuối cùng ý tưởng của ông Manuel cũng trở thành hiện thực. Ông đã có một cái hang đúng nghĩa với nhiều lối ra. "Dinh thự" này của ông Manuel rộng tới 185m2 với nhiều phòng khác nhau.

Ông Manuel dành một phòng để trưng bày và chứa những món đồ cũ kỹ nhưng có giá trị kỷ niệm. Ngoài ra còn có phòng khách, phòng tắm, phòng ngủ với giường bằng đá, tiện nghi không kém gì những ngôi nhà bình thường khác. Xung quanh các bức tường đều được trang trí bằng những bức tranh nhiều màu sắc sặc sỡ. 

Người đàn ông chán thành phố bỏ về quê đào hang làm nhà, ai cũng chê cười để rồi kinh ngạc khi thấy thành quả - Ảnh 8.
 
Người đàn ông chán thành phố bỏ về quê đào hang làm nhà, ai cũng chê cười để rồi kinh ngạc khi thấy thành quả - Ảnh 9.

Lối đi với nhiều hình vẽ đầy màu sắc.

Giờ đây, cả gia đình ông Manuel Barrantes đã được sống trong "dinh thự ngầm" mang tên Topolandia. Đó là một ngôi nhà mát mẻ, tránh xa khói bụi, tiếng ồn và ô nhiễm môi trường, không những thế nó còn chứa cả một kho tàng nghệ thuật do chính tay ông Barrantes làm ra.

Khi bước vào "dinh thự" của ông Manuel, những người xưa kia từng cho rằng đó là ý tưởng khó thành công thì giờ có lẽ đã phải "ngả mũ bái phục" rồi. 

(Nguồn: Daily mail, Nydailynews)

Theo Helino/Trí thức trẻ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news