Tin mới

Người đàn ông gần 50 năm treo lơ lửng giữa nhà ở Quảng Ninh

Thứ ba, 22/09/2015, 09:00 (GMT+7)

Gần 50 năm qua, người đàn ông bị mắc căn bệnh kỳ lạ ở Quảng Ninh đã phải treo mình lơ lửng giữa nhà.

Gần 50 năm qua, người đàn ông bị mắc căn bệnh kỳ lạ ở Quảng Ninh đã phải treo mình lơ lửng giữa nhà.

Người đàn ông phải treo mình giữa nhà suốt gần 50 năm tên Cao Bá Quát (47 tuổi, số nhà 22, ngõ 162, đường Châu Tuệ, tổ 2, khu 7B, phường Quang Hanh, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).[mecloud]Zj5nUpDshM[/mecloud]

Theo tin tức trên báo Tri Thức Trẻ, anh Quát được sinh ra với cân nặng và sức khỏe bình thường. Tuy nhiên, chỉ sau 1 tháng anh Quát bị trúng gió và mắc bệnh viêm màng não biến chứng tăng trương lực cơ và phải sống đời thực vật. Từ đó đến nay, 47 năm, anh Quát phải sống trong đau đớn khi hàng ngày phải chống trọi với những cơn đau giằng xé. Cũng ngần đó năm, gia đình anh Quát chạy vạy đưa anh đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác để điều trị, nhưng đều vô phương cứu chữa. Gia đình buộc phải dùng sợi dây nilon bọc đệm treo lơ lửng anh Quát lên để tránh việc anh tự làm tổn thương bản thân, và thuận lợi cho việc chăm sóc, vệ sinh....

Người đàn ông gần 50 năm treo lơ lửng giữa nhà ở Quảng Ninh. Ảnh internet 

Trao đổi trên báo Tri Thức Trẻ, chị Cao Thị Thu Hương (chị anh Quát) cho biết, trong suốt 47 năm qua, em trai của chị phải gánh chịu nỗi đau về thể xác từ những cơn co giật, chân tay của anh Quát vẫn có cảm giác đau nhức và bị thối rữa do không thể hoạt động. Mỗi lần đau đớn, anh Quát tự vùng vẫy, cọ xát cơ thể xuống giường, mặt đất hay bất cứ đồ vật gì bên cạnh để được "gãi ngứa", chính vì vậy gia đình buộc phải dùng những sợi dây để buộc anh lên.

Liên quan đến vụ việc, chia sẻ trên báo Người Đưa Tin, cụ Lê Thị Hòe (mẹ anh Quát) ngậm ngùi cho biết: “Nếu nằm thực vật thì cũng đỡ tội nghiệp cho nó, đỡ khổ cho gia đình người thân. Nhiều lúc nhìn con mình bất lực mà tôi chỉ biết khóc chứ không làm gì được. Vẫn muốn con mình được sống nhưng mỗi lần nhìn nó vật lộn trong cơn đau tôi lại không đành lòng. Cũng hy vọng phép màu cho con mình được khỏi bệnh nhưng điều ấy dường như là quá xa vời”.

Gần 50 năm chống chọi với bệnh tật, đã nhìu lần đau đớn anh Quát đã phải gào lên: “Trời ơi! Sao không cho tôi chết đi mà cứ bắt tôi sống như thế này? Khốn khổ hơn con vật”...

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news