Tin mới

Nhân chứng bàng hoàng kể lại vụ cháy kinh hoàng trên phố Đê La Thành

Thứ ba, 18/09/2018, 08:15 (GMT+7)

Chiều tối 17/9, đám cháy lớn bốc lên từ một ngôi nhà trên phố đê La Thành (Hà Nội) sau đó lan sang nhiều nhà bên cạnh, cột khói cao hàng chục mét.

Chiều tối 17/9, đám cháy lớn bốc lên từ một ngôi nhà trên phố đê La Thành (Hà Nội) sau đó lan sang nhiều nhà bên cạnh, cột khói cao hàng chục mét.

Vào lúc hơn 17h chiều 17/9 đã xảy ra vụ cháy lớn tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình Hà Nội, cạnh Bệnh viện Nhi Trung ương. Vụ cháy đã thiêu rụi hơn 10 ngôi nhà và đến hơn 22h đêm, đám cháy mới được dập tắt.

Theo người dân ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, ngọn lửa bắt đầu bùng phát tại một khu nhà trọ, sau đó cháy lan ra hàng chục ngôi nhà khác, kèm theo những tiếng nổ lớn.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Vietnamnet

Ông Lê Văn Dân ở tổ 15, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình cho biết khi phát hiện cháy ở tầng 2, ông đã phải chạy ngay xuống tầng 1 để thoát thân. Toàn bộ đồ đạc, của cải đều ở trong phòng, không lấy ra được.

Hàng trăm bệnh nhân và người nhà ngồi la liệt ở cổng BV Nhi Trung ương. Nhiều người mặt bơ phờ, hoảng sợ, liên tục cầm điện thoại thông báo cho người nhà. Một số người sau đó toả đi khu vực lân cận tìm thuê phòng trọ. Chính quyền phường Ngọc Khánh đã mở cửa nhà văn hoá để người dân có nhà bị cháy có chỗ trú tạm.

Chiều tối 17.9, đám cháy lớn bốc lên từ một ngôi nhà trên phố Đê La Thành (Hà Nội), sau đó lan sang nhiều nhà bên cạnh, cột khói cao hàng chục mét. Ảnh: Lao Động

Lực lượng Cảnh sát PCCC số 3 cho biết đã huy động gần 10 xe cứu hỏa, hơn trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Chị Đào Thị Duyên ở xã Lâm Ca, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đưa con đi chữa bệnh tại bệnh viện Nhi Trung ương, chạy thoát khỏi đám cháy tại khu nhà trọ, chưa hết bàng hoàng: "Tôi trọ ở đây, cũng may chạy kịp. Đồ đạc, quần áo chưa kịp cầm đi bị cháy hết rồi".

Chị Hà Phương (Bắc Ninh) kể, lúc đó mới hơi chập tối, chị đang cho con uống sữa, bất ngờ nghe mọi người kêu cháy lan đến BV rồi, chạy mau. Chị bất giác ném luôn bình sữa trên tay, vội vàng bồng con chạy. Mọi người từ khu nhà điều hành khám chữa bệnh thi nhau chạy ra cổng, có người còn suýt vấp ngã.

Hàng trăm người đang được huy động để sơ tán người dân và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Lực lượng đang tập trung nhân lực chống cháy lan và di chuyển người dân ra khỏi khu vực an toàn.

Anh Đặng Xuân Tuấn (Nam Định, người nhà bệnh nhân) cho hay: Khoảnh 6h kém tôi thấy cháy nhưng nghĩ cháy nhỏ nên bế con lên phòng. Hơn 1 tiếng sau thì mọi người hô hoán nhau tháo chạy. Bố con tôi cũng chạy luôn, không kịp nhìn lại.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news