Tin mới

Sà lan đâm chìm tàu trên sông Sài Gòn, 2 mẹ con mất tích

Chủ nhật, 30/07/2017, 13:56 (GMT+7)

Va chạm giữa tàu chở cát và sà lan khiến tàu chở cát chìm xuống sông khiến hai mẹ con đang ngủ bị mất tích.

Va chạm giữa tàu chở cát và sà lan khiến tàu chở cát chìm xuống sông khiến hai mẹ con đang ngủ bị mất tích.

Theo thông tin trên Vietnamnet và VnExpress, lúc 3h sáng nay, chiếc tàu chở cát của anh Lê Văn Thuận (38 tuổi, ngụ xã Bình Xuân, huyện Gò Công, Tiền Giang) va chạm với sà lan mang số hiệu SG 7552 trên sông Sài Gòn, đoạn qua xã An Sơn, thị xã Thuận An, Bình Dương.

Lực lượng cứu hộ tỉnh Bình Dương đang tìm kiếm hai mẹ con mất tích. Ảnh: Nguyệt Triều.

Trước đó, anh Thuận điều khiển ghe chở cát lưu thông trên sông Sài Gòn, trên ghe còn vợ anh Thuận là chị Em cùng hai con là Lê Long An (16 tuổi) và Lê Thị Thanh Bình. Khi ghe đến khu vực bến đò An Sơn thì xảy ra va chạm với sà lan số hiệu SG 7552 tải trọng 749 tấn. 

Sau cú tông, ghe nhanh chóng chìm hẳn. Lúc này, chỉ có anh Thuận và con trai 16 tuổi kịp phóng khỏi ghe bơi vào bờ. Riêng vợ và con gái của anh Thuận ngủ trên võng bị nhấn chìm.

Khúc sông nơi mẹ con chị An mất tích.

Đến trưa 30.7, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Bình Dương vẫn đang quần thảo khắp một khu vực sông Sài Gòn (đoạn bến đò An Sơn, xã An Sơn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) để tìm kiếm 2 người mất tích trên sông. 

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news