Tin mới

Tết thiếu nhi 1/6: Không muốn xa mẹ, bé gái chạy theo xe 2km sau cuộc đoàn tụ chớp nhoáng

Thứ năm, 01/06/2017, 15:25 (GMT+7)

Có lẽ, đây là một trong những cảnh tượng xúc động nhất được ghi nhận trong ngày hôm nay- ngày Tết thiếu nhi 1/6.

Có lẽ, đây là một trong những cảnh tượng xúc động nhất được ghi nhận trong ngày hôm nay- ngày Tết thiếu nhi 1/6.

Trang báo điện tử Sina (Trung Quốc) ngày 1/6 đăng tải một bài viết khiến nhiều người làm cha mẹ cảm thấy xúc động.

Theo đó, từ khi bố mẹ ly dị khi mới lên 6 tuổi cho đến nay, đã 3 năm liền cô bé Trương Mỹ Diễm chưa được gặp mẹ.

Ngày 31/5 vừa qua, nhờ có sự giúp đỡ của những người tốt bụng, nguyện vọng được gặp lại mẹ của cô bé mới trở thành hiện thực.

Thế nhưng sau cuộc gặp gỡ chóng vánh, người mẹ phải rời đi, Mỹ Diễm đã chạy bộ suốt 2km để đuổi theo chiếc xe máy chở mẹ đi. Cho đến khi mệt không thể chạy tiếp được nữa, em mới dừng lại.

Tết thiếu nhi 1/6: Không muốn xa mẹ, bé gái chạy theo xe 2km sau cuộc đoàn tụ chớp nhoáng - Ảnh 1.

Giây phút quyến luyến không nỡ rời xa giữa mẹ và con gái.

Cô bé Diễm sống trong một căn nhà cũ tại thôn Song Tỉnh, thị trấn Cương Thành, huyện Lữ Lương Lam, tỉnh Sơn Tây.

Sau khi bố mẹ ly hôn, người mẹ đến tận vùng Nội Mông xa xôi, bố cũng ra ngoài đi làm thuê, trong nhà chỉ còn cô bé và người ông bệnh nặng, quanh năm nằm liệt giường và bà nội đã già yếu.

Trước ngày 1/6, ông bà nội hỏi cháu gái muốn nhận quà gì, cô bé nước mắt lưng tròng trả lời: ", con không cần quà, con chỉ mong được gặp mẹ một lần." Nghe ước muốn của cháu, hai ông bà nghẹn lời, khóc không thành tiếng.

Biết chuyện của cô bé, nhiều người trong thôn đã quyết định giúp Mỹ Diễm hoàn thành tâm nguyện.

Dịp Tết thiếu nhi này là thời điểm người làm phục vụ bàn trong cửa hàng ăn như mẹ cô bé rất bận. Thế nhưng dưới sự hỗ trợ của những tình nguyện viên, người phụ nữ 3 năm xa con đã xin nghỉ được 2 ngày. Tuy nhiên vì đường xa, phải chuyển xe nhiều lần nên cô chỉ ở nhà được nửa ngày.

Hết thời gian gặp gỡ, phải trở về đi làm, người mẹ nước mắt giàn giụ căn dặn con. Trong khi đó, cô bé cũng muốn nói với mẹ rất nhiều nhưng tất cả đều bị nghẹn lại, không nói lên lời.

Khi mẹ lên xe, cô bé vẫn nhất quyết không chịu buông tay. Người lái xe thương tình cũng không dám đi nhanh, cứ thế chầm chậm lăn bánh như thể không muốn cướp đi những giây phút quý giá của cô bé đáng thương.

Tết thiếu nhi 1/6: Không muốn xa mẹ, bé gái chạy theo xe 2km sau cuộc đoàn tụ chớp nhoáng - Ảnh 2.
 

Tuy nhiên cuối cùng, ông cũng phải quyết định làm điều không muốn làm. Khi chiếc xe máy tăng tốc, Mỹ Diễm cứ thế chạy theo, vừa chạy vừa níu kéo mẹ đừng đi.

Suốt một chặng đường dài 2km, hai bên đều quyến luyến, người không muốn đi, người không muốn quay về. Cuối cùng, người mẹ đã xuống xe, ôm cô bé vào lòng và hứa sẽ thường xuyên về thăm con.

Tết thiếu nhi 1/6: Không muốn xa mẹ, bé gái chạy theo xe 2km sau cuộc đoàn tụ chớp nhoáng - Ảnh 3.
 
Tết thiếu nhi 1/6: Không muốn xa mẹ, bé gái chạy theo xe 2km sau cuộc đoàn tụ chớp nhoáng - Ảnh 4.
 
Tết thiếu nhi 1/6: Không muốn xa mẹ, bé gái chạy theo xe 2km sau cuộc đoàn tụ chớp nhoáng - Ảnh 5.
 
Tết thiếu nhi 1/6: Không muốn xa mẹ, bé gái chạy theo xe 2km sau cuộc đoàn tụ chớp nhoáng - Ảnh 6.
 
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news