Tin mới

Thảm án 3 bà cháu bị sát hại: Sự thật lạnh người

Thứ ba, 14/04/2015, 15:15 (GMT+7)

"Nó liên tục gào thét và kêu “Tao là Phưởng đây…”. Sau khi đã bị khống chế, nó vẫn gào thét và nói là sẽ giết 18 người trong dòng họ”, anh trai của hung thủ nhớ lại.

"Nó liên tục gào thét và kêu “Tao là Phưởng đây…”. Sau khi đã bị khống chế, nó vẫn gào thét và nói là sẽ giết 18 người trong dòng họ”, anh trai của hung thủ nhớ lại.

Theo báo Người Lao Động, tin tức từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Nam Định ngày 14/4 cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và ra lệnh tạm giam đối với Mai Thị Vóc (SN 1975, ngụ xã Hải Tân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Đây là người phụ nữ đã bất ngờ cầm dao truy sát cả gia đình hàng xóm, gây ra vụ thảm án rúng động dư luận địa phương, chém chết 3 bà cháu, trong đó có 2 bé trai mới 8 và 3 tuổi.


Nghi phạm Mai Thị Vóc tại cơ quan công an.

Ngay sau khi vụ thảm án xảy ra, Mai Thị Vóc đã bị bắt giữ và di lý về trại tạm giam Công an tỉnh Nam Định để tiến hành điều tra, làm rõ hành vi giết người của Vóc. Tuy nhiên đã 3 ngày trôi qua, người phụ nữ này không chịu khai báo với lực lượng chức năng, lúc nào cũng giữ thái độ lầm lì, mắt cứ trợn ngược nhìn lên trần nhà.

Bước đầu, các cơ quan chức năng nhận định Mai Thị Vóc có biển hiện bị trầm cảm, tâm lý không bình thường. Người dân sống gần nhà Vóc cũng xác nhận thời gian gần đây Vóc thường lầm lì, ít nói và hay cáu gắt chồng con, hàng xóm.

Trước đó, chị Thơm chia sẻ với báo Công an Nhân dân về cái hôm định mệnh ấy: Do thường ngày, con trai cả Đỗ Thành Đạt (8 tuổi) hay đèo cháu Đỗ Văn Trưởng (6 tuổi)- con trai Vóc đi học, lại là họ hàng nên việc Vóc sang hỏi con trai chị Thơm không lấy làm lạ. Thấy Vóc đi vào bên trong, chị còn nói với theo “bọn nó đang chơi ở trong kia”.

Video: Nhân chứng kể lại vụ việc 3 bà cháu bị sát hại

Vì gia đình chị Thơm anh Đỗ Văn Kiên kinh doanh mở quán cà phê, karaoke buổi tối mới đông khách nên thường mở ba cửa ra vào. Buổi sáng kinh hoàng ấy, chị chỉ mở một cửa, là đường duy nhất chạy thẳng xuống phòng hát và nơi ngồi uống cà phê của quán. Khi Vóc vừa đi khuất, cậu con trai 3 tuổi Đỗ Công Minh cũng chạy ào qua chị để vào với các anh. Xong việc dọn dẹp, chị Thơm đi vào thì phát hiện cháu Trưởng đi ra ngoài, chị có hỏi “ Tôm đâu? (tên gọi ở nhà của cháu Minh)” nhưng không thấy Trưởng nói gì. Chị này đi vào trong phòng hát karaoke của gia đình, hoảng hốt phát hiện 2 con trai đã tử vong, trên người nhiều nhát chém.

Chị Thơm chạy ra ngoài thì bất ngờ bị Vóc cầm dao chém sượt qua lông mày. Vừa chạy, chị Thơm vừa gọi mẹ chồng và chồng tri hô “Chị Vóc điên rồi, chị chém chết hai đứa trẻ con rồi”…Bà Ngọc lao vào tìm cháu thì bị Vóc chém tử vong ngay tại bàn uống cà phê của quán. Còn anh Đỗ Văn Kiên (31 tuổi)- chồng chị Thơm cũng bị hung thủ chém.

Anh Kiên kể lại “Vì bán quán khuya nên sáng ra anh ngủ say. Khi tỉnh dậy, theo phản xạ anh sờ mặt thấy có máu, nhìn xuống chân máu cũng đang chảy ra nhiều. Anh bật dậy thấy Vóc đang cầm dao đứng ở ngoài cửa buồng ngủ và thấy anh họ Vóc đến ôm từ đằng sau thì hung thủ bỏ chạy… Do bị chém sập sương gò má, đặc biệt là bị đứt gân chân nên anh Kiên được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Thông tin từ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), đến nay sức khỏe của anh Đỗ Văn Kiên đã qua cơn nguy kịch. Theo các bác sĩ, anh Kiên nhập viện trong tình trạng sốc tâm lý. Bệnh nhân có một vết thương gò má trái dài 5 cm đã được khâu tại bệnh viện tuyến huyện trước đó. Bệnh nhân còn có các vết thương ở mặt sau cẳng chân phải, gẫy thành trước xương hàm trái.


Đám tang của ba bà cháu.

Hung thủ gào thét đòi sát hại 18 người trong dòng họ

Chia sẻ với Kenh14/Trí Thức Trẻ anh Mai Văn Lực (46 tuổi), anh trai của hung thủ Mai Thị Vóc cho biết: "Hôm đó, khoảng 10 giờ, tôi đang ở trên nhà làm lại cái chuồng vịt thì có người gọi điện thông báo Vóc cầm dao chém người, tôi liền tức tốc chạy xuống thì thấy cảnh tượng kinh hoàng, không ai có thể ngăn cản được nó, tôi với được một thanh gỗ dài khoảng 50-60cm vụt vào tay nó nhưng không ăn thua”, anh Lực cho hay.

“Thấy nó rất hung hăng, mọi người không ai dám xông vào cả, tôi đành liều mình nhảy vào ôm chặt lấy nó, mọi người mới giằng được con dao trên tay. Lúc đó, nó liên tục gào thét và kêu “Tao là Phưởng đây…”. Sau khi đã bị khống chế, nó vẫn gào thét và nói là sẽ giết 18 người trong dòng họ”, anh trai của hung thủ nhớ lại.

 

Cũng theo lời anh Lực, mọi ngày, Vóc vẫn sinh hoạt như người bình thường, không có triệu chứng gì khác. Hằng ngày, Vóc ở nhà chăm con, làm ruộng, tranh thủ thời gian nông nhàn thì đi bán nhộng tằm. Chồng Vóc đi làm xa. Tuy nhiên, sau khi bà nội của chồng mất (bà nội tên Phưởng) cách đây gần một năm thì Vóc có nhiều dấu hiệu lạ, thường xuyên cãi vã, gây gổ, đập phá đồ đạc trong nhà.

“Lần này cũng vậy, nhưng khi nhận điện báo nó gây chuyện, tôi không ngờ nó lại gây ra sự việc tày trời đến như vậy. Cũng có nhiều người nói nó có những triệu chứng mất kiểm soát về hành động, nhưng tôi không thể nghĩ nó lại cầm dao chém mọi người như thế”, anh Lực trầm ngâm nói.

Những ngày qua, không riêng gì những người trong gia đình, dòng họ bị sốc trước những hành động “điên cuồng” mất tính người của Vóc, mà làng trên, xóm dưới, ai ai cũng bàng hoàng sợ hãi.

Người cho rằng hung thủ có vấn đề về thần kinh, người thì nghĩ Vóc bị quẫn trí hay ức chế điều gì đó nên có những hành động như vậy. Tuy nhiên, theo chia sẻ từ anh Đỗ Văn Duy (47 tuổi, chồng của Vóc mới trở về từ Lào Cai), gia đình không hề có mâu thuẫn, cũng không thù oán gì với ai.

Ngồi trong góc nhà, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chực chờ trong những tiếng nấc nghẹn, người đàn ông lam lũ vì gia đình từng bươn chải khắp nơi kiếm sống mưu sinh, lo cho gia đình, giờ chân tay bủn rủn nói không thành lời.

“Đau lắm, không biết chuyện gì đã xảy ra với vợ tôi nữa. Hai đưa nhỏ là cháu, bà cụ là dì, người trong nhà hết, sao vợ tôi lại có những hành động rồ dại đến thế?”, hàng loạt những câu hỏi hiện ra trong đầu người đàn ông đang phải chịu đựng nỗi đau tinh thần.

Quệt ngang dòng nước mắt, anh Huy tiếp câu chuyện: “Chúng tôi lấy nhau đến nay đã hơn hai chục năm, vợ chồng thương yêu nhau, làm ăn vun vén cho gia đình và chăm 4 đứa con, về kinh tế thì có thiếu gì đâu. Từ khi bà nội tôi mất cũng là lúc vợ tôi có những biểu hiện rất lạ, nhiều người cũng có nói với tôi, nhưng tôi hay đi làm ăn xa nên không để ý. Có lần đi làm ở Lào Cai, vợ tôi gọi điện nói sức khỏe không được tốt, tôi nói cô ấy đi khám bác sĩ, những cũng không biết là vợ tôi có đi khám không nữa”.

“Đầu năm 2015, do công việc làm  ăn ở Lào Cai, tôi đưa Vóc và cậu con trai út (2 tuổi) lên cùng. Tuy nhiên, được một thời gian, cậu con trai 2 tuổi đêm nào cũng khóc. Nghĩ con không quen chỗ ở mới, Vóc cùng con trai theo xe khách về quê… Hôm xảy ra án mạng, tôi nhận được điện thoại thông báo về nhà ngay có việc gấp và được hai người họ hàng cùng làm “hộ tống” về quê. Đến khoảng 5h sáng ngày hôm sau thì tôi có mặt ở nhà. Lúc ấy, tôi còn không tin câu chuyện xảy ra là thật”, anh Duy nói trong tiếng nấc nghẹn.

Theo Đời Sống & Pháp Luật

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: thảm ản