Tin mới

Mẹ dựng chuyện con 20 ngày tuổi bị bắt cóc gây rúng động Bình Dương

Thứ bảy, 02/03/2019, 08:43 (GMT+7)

Người mẹ sinh con ra không muốn nuôi nên đã đem con cho người khác, sau đó dựng chuyện con mình bị bắt cóc khiến dư luận hoang mang.

Thông tin mới nhất trên báo Người Lao Động cho hay sáng ngày 2/3, Đại tá Trần Văn Chính - Phó GĐ, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho hay sau nhiều giờ khẩn trương điều tra, đến thời điểm hiện tại đã xác minh được thông tin cháu bé mới sinh 20 ngày tuổi bị bắt cóc là không có thật.

Theo công an cho hay, người mẹ sinh con ra không nuôi và mang con đi cho, sau đó dựng chuyện con mình bị bắt cóc.

Sự việc này gây rúng động và khiến người dân, nhất là công dân trong xóm hoang mang.

Lực lượng chức năng cho hay đã xác định được nơi ở của cháu bé.

Khu trọ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Người lao động

Trước đó, thông tin trên báo Dân Việt vào 1/3, cho hay chiều ngày 1/3, với vẻ mặt hoảng loạn Nguyễn Thị Bích T. (22 tuổi, quê ở Hậu Giang) thông báo với người dân xung quanh, đứa con 20 ngày tuổi đột nhiên mất tích.

Theo lời kể, vào thời điểm trên, T. để cho con ngủ ngoài nệm để đi tắm, sau khi tắm xong không thấy con mình đầu.

Lúc đầu chị tưởng chồng chị đi làm về và bế con ra ngoài chơi nhưng khi đi ra tìm thì không thấy, gọi điện thì chồng vẫn ở nơi làm việc.

Theo chia sẻ của T., tại nơi nằm của con phát hiện số tiền là 2 triệu đồng không biết của ai.

Ngay sau đó, thông tin này nhanh chóng lan truyền trên MXH, lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo khẩn trương điều tra.

Một vài chiếc ô tô đậu gần khu vực phòng trọ của T. bị camara an ninh ghi hình và bị xếp vào diện nghi ngờ. Tuy nhiên, chủ các xe này nhanh chóng khẳng định mình không hề liên quan đến vụ bắt cóc.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news