Tin mới

Trùm gỗ lậu Phượng "râu" khiến dư luận xôn xao là ai?

Thứ năm, 03/05/2018, 09:54 (GMT+7)

Phượng "râu' chỉ từ một người vào Tây Nguyên làm thuê và trở thành "trùm gỗ lậu" tại địa bàn huyện Cư Jút, Đắk Nông. Nhiều năm qua, người dân địa phương đã biết đối tượng này giàu lên “bất thường” từ buôn gỗ.

Phượng "râu' chỉ từ một người vào Tây Nguyên làm thuê và trở thành "trùm gỗ lậu" tại địa bàn huyện Cư Jút, Đắk Nông. Nhiều năm qua, người dân địa phương đã biết đối tượng này giàu lên “bất thường” từ buôn gỗ.

Tuổi Trẻ Tiền Phong cho hay sáng ngày 27/4, Bộ công an đã bắt quả tang 2 xe gỗ (nhóm II đến nhóm V, khối lượng khoảng 37,5m3) của một người có tên gọi Phượng "râu" không có giấy tờ hợp pháp. 

Qua lời khai, các trinh sát đã tiến hành vây ráp và bắt giữ Phượng "râu" khi ông này đang định bỏ chạy khỏi lán  trại - nơi tập kết gỗ phi pháp tại tiểu khu 464 Vườn quốc gia Yok Đôn, gần đồn biên phòng Bo Heng (đồn 747). 

Phượng "râu" được di lý về Công an huyện và bị bắt khẩn cấp ngay trong ngày cùng nhiều tang vật, sổ sách liên quan đến việc buôn bán, vận chuyển gỗ lậu…

Phượng "râu" ghi lời khai tại cơ quan công an. Ảnh do công an cung cấp.

Theo các trinh sát Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - C49, ông Phan Hữu Phượng (tức Phượng "râu", 50 tuổi) ở thị trấn Ea T’Linh, Cư Jut, Đắk Nông là người có máu mặt trong giới buôn bán, kinh doanh gỗ nổi tiếng tại địa phương. 

Để bắt gọn đường dây buôn lậu gỗ xuyên biên giới của ông trùm này, các trinh sát C49 đã phải mất nhiều tháng trời điều tra, thu thập chứng cứ.

Theo ông N.V.M (cán bộ tổ dân phố 2, thị trấn Ea T’linh, nơi đối tượng sinh sống) khẳng định, Phượng “râu” giàu lên nhanh chóng chỉ sau 5 năm. Phượng “râu” quê ở Hà Tĩnh, đầu những năm 1990, Phượng đến Đắk Nông lập nghiệp với hai bàn tay trắng, dùng sức lao động làm thuê kiếm sống qua ngày.

Có được chút vốn, Phượng mua một con trâu đi làm gỗ tạp quanh vùng. Vài năm sau, Phượng tiếp tục lên đời bằng chiếc xe cà tàng, chuyên chở gỗ. Thời điểm đó, ở thị trấn Ea T’ling, loại xe này đầy đường. Khi con đường làm ăn đang tạm ổn định thì loại xe này bị cấm, Phượng lại tay trắng.

Năm 2013, Phượng bắt đầu giàu nhanh đến mức "bất thường". 

Ba xưởng gỗ được Phượng liên tục mở ra, trong đó có 2 xưởng phía sau nhà chuyên chế biến đồ gỗ thủ công mỹ nghệ với đầy đủ các loại gỗ quý, còn 1 xưởng trước nhà là nơi tập kết gỗ từ các nơi đổ về. “Phượng nuôi một đội quân chuyên khai thác gỗ với tiền lương hơn 10 triệu đồng/ tháng/ người. Ngoài ra, còn có gần 10 công nhân chuyên làm đồ gỗ thủ công mỹ nghệ.

Trong nhà Phượng, những món đồ gỗ khủng như: sập, tượng gỗ, bàn ghế... che kín lối đi”, ông M. cho biết thêm.

Vào ngày 27/4, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đã khám xét nhà, bắt khẩn cấp Phượng “râu” để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Theo quan sát của PV, nhà riêng Phượng “râu” tọa lạc trên mảnh đất 30m ở mặt tiền Quốc lộ 14 đi qua thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút. Thời điểm khám xét, cùng với chiếc xe hạng sang đang đậu trước sân, bên trong tòa nhà có rất nhiều nội thất bằng gỗ quý hiếm. Sau nhà là kho, xưởng chế biến gỗ.

Phía đối diện là nhà nghỉ Long Vũ (thuộc sở hữu của gia đình Phượng “râu”) cũng đã “cửa đóng then cài” sau khi vụ vận chuyển gỗ lậu của ông chủ bị bắt giữ.

Minh Di (tổng hợp)

Trùm gỗ lậu Phượng "râu" là ai?
Phượng "râu' chỉ từ một người vào Tây Nguyên làm thuê và trở thành "trùm gỗ lậu" tại địa bàn huyện Cư Jút, Đắk Nông. Nhiều năm qua, người dân địa phương đã biết đối tượng này giàu lên “bất thường” từ buôn gỗ.
 
Tuổi Trẻ và Tiền Phong cho hay sáng ngày 27/4, Bộ công an đã bắt quả tang 2 xe gỗ (nhóm II đến nhóm V, khối lượng khoảng 37,5m3) của một người có tên gọi Phượng "râu" không có giấy tờ hợp pháp. 
 
Qua lời khai, các trinh sát đã tiến hành vây ráp và bắt giữ Phượng "râu" khi ông này đang định bỏ chạy khỏi lán  trại - nơi tập kết gỗ phi pháp tại tiểu khu 464 Vườn quốc gia Yok Đôn, gần đồn biên phòng Bo Heng (đồn 747). 
 
Phượng "râu" được di lý về Công an huyện và bị bắt khẩn cấp ngay trong ngày cùng nhiều tang vật, sổ sách liên quan đến việc buôn bán, vận chuyển gỗ lậu…
 
Theo các trinh sát Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - C49, ông Phan Hữu Phượng (tức Phượng "râu", 50 tuổi) ở thị trấn Ea T’Linh, Cư Jut, Đắk Nông là người có máu mặt trong giới buôn bán, kinh doanh gỗ nổi tiếng tại địa phương. 
 
Để bắt gọn đường dây buôn lậu gỗ xuyên biên giới của ông trùm này, các trinh sát C49 đã phải mất nhiều tháng trời điều tra, thu thập chứng cứ.
 
Theo ông N.V.M (cán bộ tổ dân phố 2, thị trấn Ea T’linh, nơi đối tượng sinh sống) khẳng định, Phượng “râu” giàu lên nhanh chóng chỉ sau 5 năm. Phượng “râu” quê ở Hà Tĩnh, đầu những năm 1990, Phượng đến Đắk Nông lập nghiệp với hai bàn tay trắng, dùng sức lao động làm thuê kiếm sống qua ngày. Có được chút vốn, Phượng mua một con trâu đi làm gỗ tạp quanh vùng. Vài năm sau, Phượng tiếp tục lên đời bằng chiếc xe cà tàng, chuyên chở gỗ. Thời điểm đó, ở thị trấn Ea T’ling, loại xe này đầy đường. Khi con đường làm ăn đang tạm ổn định thì loại xe này bị cấm, Phượng lại tay trắng.
 
 
Năm 2013, Phượng bắt đầu giàu nhanh đến mức "bất thường". 
 
Ba xưởng gỗ được Phượng liên tục mở ra, trong đó có 2 xưởng phía sau nhà chuyên chế biến đồ gỗ thủ công mỹ nghệ với đầy đủ các loại gỗ quý, còn 1 xưởng trước nhà là nơi tập kết gỗ từ các nơi đổ về. “Phượng nuôi một đội quân chuyên khai thác gỗ với tiền lương hơn 10 triệu đồng/ tháng/ người. Ngoài ra, còn có gần 10 công nhân chuyên làm đồ gỗ thủ công mỹ nghệ. Trong nhà Phượng, những món đồ gỗ khủng như: sập, tượng gỗ, bàn ghế... che kín lối đi”, ông M. cho biết thêm.
 
Vào ngày 27/4, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đã khám xét nhà, bắt khẩn cấp Phượng “râu” để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Theo quan sát của PV, nhà riêng Phượng “râu” tọa lạc trên mảnh đất 30m ở mặt tiền Quốc lộ 14 đi qua thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút. Thời điểm khám xét, cùng với chiếc xe hạng sang đang đậu trước sân, bên trong tòa nhà có rất nhiều nội thất bằng gỗ quý hiếm. Sau nhà là kho, xưởng chế biến gỗ. Phía đối diện là nhà nghỉ Long Vũ (thuộc sở hữu của gia đình Phượng “râu”) cũng đã “cửa đóng then cài” sau khi vụ vận chuyển gỗ lậu của ông chủ bị bắt giữ.
 
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news