Tin mới

Xót xa xẻ thịt trâu chết rét, bày bán ven quốc lộ

Thứ sáu, 02/02/2018, 10:30 (GMT+7)

Từ đầu mùa rét tới nay, toàn tỉnh Lào Cai thiệt hại 453 con gia súc, ước tính hơn 6,9 tỷ đồng. Riêng trong hai ngày (31/1 và 1/2) xuất hiện mưa tuyết, băng giá, Sa Pa thiệt hại 29 con gia súc.

Từ đầu mùa rét tới nay, toàn tỉnh Lào Cai thiệt hại 453 con gia súc, ước tính hơn 6,9 tỷ đồng. Riêng trong hai ngày (31/1 và 1/2) xuất hiện Mưa tuyết, băng giá, Sa Pa thiệt hại 29 con gia súc.

Xót xa xẻ thịt trâu chết rét, bày bán ven quốc lộ - Ảnh 1.

Chiều 1/2, sau hai ngày mưa tuyết và băng giá xuất hiện ở nhiều nơi như đèo Ô Quí Hồ, đỉnh Fan Xi Păng, thị trấn Sa Pa, Si Ma Cai... nhiệt độ tại đây vẫn rất thấp, dao động từ 0-5 độ C. Dù thị trấn Sa Pa và nhiều nơi tuyết ngừng rơi nhưng băng giá vẫn phủ trắng, Không khí lạnh khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn, thiệt hại về gia súc, hoa màu.

Cùng bố xẻ thịt con trâu trước cửa nhà, anh Lý Phương Chiêu (SN 1993, trú xã Trung Chải) cho biết: Mấy ngày qua mưa tuyết xuất hiện khiến đàn trâu hơn 10 con gia đình anh thả trên núi bị lạnh. Hai con trong đàn bị cóng, chết trong rừng. Không chỉ nhà anh mà nhiều hộ dân khác trong bản thả trâu trên núi cũng có trâu bị chết do rét.

“Khi mưa tuyết rơi trắng trời Sa Pa, tôi cùng nhiều người rủ nhau lên núi lùa trâu về tránh rét thì phát hiện một số con trâu bị cóng chân không đi được, một số con nhỏ hơn thì chết giữa rừng”, anh Chiêu nói.

Xót xa xẻ thịt trâu chết rét, bày bán ven quốc lộ - Ảnh 2.

Ba anh em Lý Láo Lở đang xẻ thịt trâu bán. Ảnh: Nguyễn Hoàn

Cách nhà anh Chiêu hơn 1km hướng Sa Pa về TP Lào Cai, ba anh em Lý Láo Lở cũng đang xẻ thịt con trâu con mới chết. Hai ngày mưa tuyết rơi ở xã Trung Chải khiến một con trâu già, 2 con trâu nhỏ nhà anh Lở bị chết vì lạnh, cóng.

“Biết mưa tuyết ảnh hưởng tới đàn trâu nên chiều 31/1, tôi cùng hai em lên núi tìm thì phát hiện trâu lớn chết trên núi. Gia đình đành phải mổ trâu giữa rừng rồi mang về bán ven quốc lộ. Một ngày sau thịt trâu chưa bán hết, thì hai con nghé lại chết vì cóng”, anh Lở chia sẻ.

Người đàn ông dân tộc Mông cho biết, do bán thịt ở ven quốc lộ nên có rất ít người mua.

Ghi nhận của phóng viên chiều 1/2, nhiều người dân xã Trung Chải đã lùa đàn trâu chăn thả tự do trên núi về tránh rét đậm, rét hại, mưa tuyết.

Trên đường lùa trâu về lán, chị Chà Sa Mẩy (38 tuổi) cho biết: Đợt rét mọi năm, đàn trâu gia đình chị từng bị chết nhiều vì rét, mưa tuyết. Thế nên năm nay, gia đình chị làm lán quây bạt che mưa, chắn gió cho đàn trâu. Trước khi trời tối, gia đình lùa trâu về chuồng cẩn thận và tới trưa hôm sau khi trời quang, tạnh ráo mới thả trâu đi ăn.

Xót xa xẻ thịt trâu chết rét, bày bán ven quốc lộ - Ảnh 3.

Chị Chà Sa Mẩy lùa trâu trên núi về nhà tránh rét chiều tối 1/2. Ảnh: Nguyễn Hoàn

Trao đổi với Tiền Phong, Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai – ông Nguyễn Chính Cương cho biết: Mưa tuyết, băng giá xuất hiện ở Sa Pa 2 ngày qua khiến 26 con trâu, 3 con bò tại Sa Pa chết vì rét, ước tính thiệt hại gần 500 triệu đồng. Còn thiệt hại về hoa màu, cây công nghiệp, nông sản khác chưa xác định được.

“Dự kiến đợt mưa rét, băng tuyết còn kéo dài nhiều ngày do đó địa phương đã triển khai kế hoạch phòng chống thiệt hại về đàn gia súc, gia cầm, nông sản cho người dân và bám sát diễn biến thời tiết để có phương án kịp thời khi cần thiết”, ông Cương nói.

Ông Cương cũng cho biết, tính từ đầu mùa rét (19/11/2017 đến nay), toàn tỉnh thiệt hại 453 con gia súc ước tính tổng giá trị hơn 6,9 tỷ đồng. Trong đó hơn 50% thiệt hại tại huyện Sa Pa, số còn lại xảy ra tại Si Ma Cai, TP Lào Cai và Văn Bản.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: trâu chết rét