Tin mới

Bị chôn sống, thương nhân Nga gọi điện từ dưới mồ nhờ em trai trả nợ

Thứ sáu, 09/06/2017, 15:02 (GMT+7)

Bị chủ nợ chôn sống vì vay tiền mãi không trả, một thương nhân Nga vẫn thoát nạn nhờ gọi điện cho em trai từ dưới mồ.

Bị chủ nợ chôn sống vì vay tiền mãi không trả, một thương nhân Nga vẫn thoát nạn nhờ gọi điện cho em trai từ dưới mồ.

Tờ Daily Mail hôm 7/6 đưa tin, thương nhân Khikmet Salaev (41 tuổi) đã bị chủ nợ bắt cóc sau khi vay nợ 30 triệu Rúp (tương đương gần 12 tỉ đồng) nhưng mãi không trả.

Các tay chân của chủ nợ kéo Salaev đến nghĩa trang Lyubertsy (Moscow, Nga) và chôn sống ông này trong tư thế úp mặt xuống đất, nhưng vẫn cho phép Salaev mang theo điện thoại.

Thương nhân Khikmet Salaev. Ảnh: east2west news

Từ dưới lòng đất, Salaev tìm cách gọi cho em trai Ismail, 36 tuổi và nhờ anh này trả nợ giúp để cứu mình khỏi tình trạng chết dần chết mòn trong nghĩa trang.

Nhận được điện thoại cầu cứu của anh trai, Ismail vội vàng mang 1,2 triệu Rúp và chiếc xe BMW 535 đến bàn giao cho chủ nợ của anh trai.

Chỉ sau khi chủ nợ tiết lộ vị trí chôn Salaev, Ismail mới có thể đến đào mộ đưa anh trai mình ra ngoài.

Salaev đã bị chôn vùi trong đất khoảng 4 giờ đồng hồ. Sau khi được cứu, Salaev buộc phải nhập viện vì bị gãy vài chiếc xương sườn.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: thương nhân Nga