Tin mới

Bị gấu dữ tấn công đến chết vì cố nán lại để chụp ảnh

Thứ năm, 27/11/2014, 15:16 (GMT+7)

Sự cố đáng tiếc xảy ra tại khu bảo tồn Apshawa, bang New Jersey (Mỹ) khi một nam sinh viên bị con gấu đen hung dữ cắn xé tới chết vì cố gắng tiếp cận để chụp ảnh con vật.

Sự cố đáng tiếc xảy ra tại khu bảo tồn Apshawa, bang New Jersey (Mỹ) khi một nam sinh viên bị con gấu đen hung dữ cắn xé tới chết vì cố gắng tiếp cận để chụp ảnh con vật.

 

Sinh viên có tên là Darsh Patel đến từ trường Đại học Rutgers ở bang New Jersey đi cùng bốn người bạn của mình lên khu bảo tồn Apshawa.

Khi bị con gấu phát hiện, cả nhóm đã chạy "bán sống, bán chết" nhưng Patel cố dứng lại chụp ảnh con gấu nên đã không thoát nổi móng vuốt của con vật hung dữ.

Một trong số những bức ảnh do Darsh Patel chụp trước khi qua đời

Cảnh sát West Milford cho biết, họ đã tìm thấy 6 bức ảnh được chụp trước khi cuộc tấn công xảy ra. 5 trong số đó do chính Patel chụp lại cho thấy hình ảnh con gấu đứng sau một cái cây đổ. Thứ tự các bức ảnh trong điện thoại cho thấy con gấu ngày càng tiến lại gần Patel hơn.

Báo cáo của cảnh sát cho biết chính hành động chụp các bức ảnh thiên nhiên của các nam sinh viên này đã thu hút sự chú ý của con gấu.

"Họ dừng lại để chụp ảnh con gấu bằng điện thoại di động. Điều này đã khiến con vật chú ý và tiến sát về phía họ.

Nam sinh viên 22 tuổi đã trở thành người đầu tiên thiệt mạng do bị gấu tấn công ở bang New Jersey.

 

Theo Yên Yên (Fox News)

 

 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news