Tin mới

Cặp vợ chồng trói và giam giữ 13 đứa con suốt nhiều năm, cả khu phố bàng hoàng khi không ai biết chuyện

Thứ ba, 16/01/2018, 14:34 (GMT+7)

Hiện, hai vợ chồng nhà Turpin đã bị bắt giữ và mức tiền bảo lãnh cho những tội danh của cặp bố mẹ vô nhân tính này đã lên đến 9 triệu USD.

Hiện, hai vợ chồng nhà Turpin đã bị bắt giữ và mức tiền bảo lãnh cho những tội danh của cặp bố mẹ vô nhân tính này đã lên đến 9 triệu USD.

Những ngày gần đây, nhiều hộ dân ở California không hết bàng hoàng sau khi khám phá ra hàng xóm của mình - một cặp vợ chồng sống ở vùng ngoại ô yên tĩnh - đã trói 13 đứa con của họ trên giường trong một căn phòng bẩn thỉu.Vụ việc chỉ vỡ lở khi một cô con gái nhỏ tuổi của họ trốn thoát, đi gọi cảnh sát đến cứu các anh chị em của cô.

David Allen Turpin, 57 tuổi, và Louise Anna Turpin, 49 tuổi, đã bị bắt tại nhà riêng ở Perris, California vào Chủ nhật vừa qua sau khi 13 đứa trẻ, độ tuổi từ 2 đến 29 - được tìm thấy bị khóa chặt trên giường trong một căn phòng bẩn thỉu và hôi hám.

Cặp vợ chồng trói và giam giữ 13 đứa con suốt nhiều năm, cả khu phố bàng hoàng khi không ai biết chuyện - Ảnh 1.

Gia đình Turpin - bố, mẹ con và 13 đứa trẻ.

Phòng cảnh sát hạt Riverside bắt đầu điều tra sau khi một cô gái 17 tuổi tự giải thoát mình, trốn khỏi nhà và gọi điện cầu cứu cảnh sát qua chiếc điện thoại di động mà cô đã ăn trộm trong nhà vào sáng ngày Chủ nhật.

12 người anh chị em của cô gái này sau đó đã được phát hiện bởi các nhân viên cảnh sát, đồng thời cặp phụ huynh tàn ác này cũng bị cảnh sát bắt vì tội tra tấn và ngược đãi trẻ em.

Một điểm khá giống với các bộ phim kinh dị của sự việc này, đó là những người hàng xóm của gia đình Turpin đều hết sức bất ngờ khi biết câu chuyện. Cư dân sống trên đường Muir Woods đều nói rằng họ thậm chí còn không biết có trẻ em sống trong căn nhà đó và đã kinh hãi khi biết được điều gì đang diễn ra bên trong.

Cặp vợ chồng David và Louise Turpin đã bị bắt và cáo buộc tội danh tra tấn, ngược đãi trẻ em.

Cặp vợ chồng trói và giam giữ 13 đứa con suốt nhiều năm, cả khu phố bàng hoàng khi không ai biết chuyện - Ảnh 3.

Cảnh sát ban đầu cho rằng những nạn nhân cần được giải cứu toàn bộ đều là trẻ em, thế nhưng sự thật bàng hoàng là trong số đó có tới 7 người lớn.

Cặp vợ chồng trói và giam giữ 13 đứa con suốt nhiều năm, cả khu phố bàng hoàng khi không ai biết chuyện - Ảnh 4.

Gia đình này có vẻ như đã từng rất hạnh phúc; mọi thành viên trong gia đình thậm chó còn mặc đồng phục theo phong cách Dr. Seuss.

Những người hàng xóm của gia đình Turpin nói với tờ Press-Enterprise rằng họ cảm thấy rất kinh hoàng khi biết về sự vụ kể trên.

Ông Andrew Santillan, một người sống gần đó nói: "Tôi thậm chí còn không biết có những đứa trẻ đang sống trong nhà đó. Tôi còn không biết rằng chuyện này đang diễn ra".

Zinzi và Ricardo Ross, một cặp vợ chồng hàng xóm khác cũng sống trên con đường Muir Woods giống như nhà Turpin cũng cảm thấy rất hoang mang trước vụ việc này.

"Tôi vẫn cảm thấy sốc. Thật sự rất đáng buồn", ông Ross nói.

"Thật là điên rồ, tôi không thể tin được chuyện này đang xảy ra," bà Ross cũng nói thêm.

Nhưng một người hàng xóm khác tên Andria Valdez nói rằng cô đã từng nhìn thấy những đứa trẻ đó, và nói đùa rằng chúng nhìn y chang gia đình ma cà rồng trong bộ truyện Twilight bởi cả 13 người nhìn "thực sự nhợt nhạt" và "chỉ xuất hiện vào ban đêm".

Một người địa phương khác cho biết, những đứa trẻ của nhà Turpin từng được nhìn thấy khi đang dựng một cảnh kỷ niệm lễ Giáng sinh ở sân trước nhà mình cách đây vài năm, và khi được người qua đường khen ngợi, chúng đều 'ngớ người ra'.

Cha mẹ của David Turpin, tức ông bà nội của 13 người con kể trên, tên James và Betty Turpin, nói với đài ABC News rằng họ "ngạc nhiên và bị sốc" trước tin tức kể trên. Cặp đôi này sống ở Tây Virginia và cho biết rằng họ đã không đến thăm gia đình con trai trong khoảng 4, 5 năm; tuy nhiên họ vẫn nói chuyện qua điện thoại. Dù vậy, những người ông, người bà này lại không một lần nào nói chuyện với cháu của mình.

Cặp vợ chồng trói và giam giữ 13 đứa con suốt nhiều năm, cả khu phố bàng hoàng khi không ai biết chuyện - Ảnh 5.

Gia đình Turpin đi chơi ở Disney Land, California vào năm 2011.

Vào thời điểm được phát hiện, các nạn nhân bị suy dinh dưỡng nặng, cực kỳ dơ bẩn và tất cả đều phải nằm viện để điều trị các vấn đề về sức khỏe, theo thông tin từ phía cảnh sát.

Các nạn nhân được cứu trợ một thời gian bởi Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em và Dịch vụ Bảo vệ Người lớn sẽ chăm sóc cho họ sau khi họ đủ sức khỏe để ra viện.

Ông và bà Turpin đã bị bắt và bị buộc tội 9 tội danh tra tấn và 10 trường hợp gây nguy hiểm đến tính mạng trẻ em. Cả hai người đều không có hồ sơ hình sự nghiêm trọng. Cặp vợ chồng này đang bị giam giữ tại Nhà tù Robert Presley ở phía đông Los Angeles và tiền bảo lãnh của họ đang được đặt ở mức 9 triệu đô la. Phiên tòa xét xử hai vợ chồng sẽ được tiến hành vào thứ Năm tuần này.

(Theo Daily Mail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news