Tin mới

Cô gái cắt "của quý" của kẻ lạm dụng suốt 5 năm

Thứ hai, 22/05/2017, 11:42 (GMT+7)

Một cô gái Ấn Độ đã được khen là dũng cảm sau khi cắt đi "của quý" của tên đàn ông đã tìm cách cưỡng hiếp mình.

Một cô gái Ấn Độ đã được khen là dũng cảm sau khi cắt đi "của quý" của tên đàn ông đã tìm cách cưỡng hiếp mình.

Theo giới chức Ấn Độ, cô gái 23 tuổi đã bị lạm dụng nhiều năm trước khi "giọt nước tràn ly" khiến cô giấu dao dưới gối và cắt đứt "của quý" của một vị thầy tôn giáo.

Hari Swami từng có tiền sử bị kiện tấn công tình dục trẻ vị thành niên và cưỡng hiếp. 

Người thầy tôn giáo được xác định là Hari Swami. Sự việc xảy ra tại bang Kerala. Nạn nhân cho biết, cô bị một người đàn ông 54 tuổi tấn công. Tên này còn tuyên bố với gia đình cô rằng ông ta là một guru (tên gọi của thầy tôn giáo).

Theo truyền thông địa phương, sau nhiều lần bị lạm dụng, cô đã dùng dao để tự vệ và cắt của quý của kẻ tấn công. Tên này được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng bị trọng thương, tuy nhiên đến nay đã ổn định. Tuy nhiên, tờ Hindustan Times đưa tin, Hari Swami tuyên bố rằng chính ông đã "tự cắt của quý" của mình.

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng bang Kerala khẳng định, "đây là một hành động can đảm và mạnh mẽ của cô gái trẻ".

Hari Swami từng có tiền sử bị kiện tấn công tình dục trẻ vị thành niên và cưỡng hiếp. 

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news