Tin mới

Cuộc sống của người đàn ông ôm sư tử cái mỗi ngày

Thứ năm, 19/03/2015, 15:30 (GMT+7)

Năm 2012, Valentin Gruener đã cứu sống 1 con sư tử con và tự mình nuôi nấng nó tại một công viên sinh thái ở Botswana. Và đó là khởi đầu của một mối quan hệ bất thường. Giờ đây, một cảnh tượng đáng kinh ngạc được lặp đi lặp lại mỗi lần họ gặp nhau – con sư tử trẻ nhào vào Gruener và trìu mến ôn lấy anh.

Năm 2012, Valentin Gruener đã cứu sống 1 con sư tử con và tự mình nuôi nấng nó tại một công viên sinh thái ở Botswana. Và đó là khởi đầu của một mối quan hệ bất thường. Giờ đây, một cảnh tượng đáng kinh ngạc được lặp đi lặp lại mỗi lần họ gặp nhau – con sư tử trẻ nhào vào Gruener và trìu mến ôn lấy anh.

 

Mặc dù đã 3 năm nhưng lần nào gặp nhau, sư tử cái Sirga cũng dành cho ân nhân những cái ôm trìu mến

“Kể từ khi con sư tử tới đây, giờ đã 3 năm, tôi chưa thực sự rời khỏi trại từ khi ấy, Gruener nói.

“Đôi khi trong 1 đêm, tôi đi vào thị trấn để tổ chức một cái gì đó cho doanh nghiệp nhưng phần lớn thời gian, tôi ở đây với con sư tử”.

Đó là Sirga, một con sư tử cái. Anh đã cứu sống nó từ khi nó còn rất nhỏ, mới 10 ngày tuổi, bị lạc mẹ.

Gruener đã trở thành mẹ nuôi của “cô ấy”, “cho cô ấy ăn và chăm sóc cô ấy”.

“Bạn có một con vật bé nhỏ dễ thương ngồi ở đó và rất dễ nóng nảy. Nó sẽ lớn gấp 10 lần kích thước ban đầu và bạn sẽ phải đối phó với điều này”, Gruener nói.

Cô sư tử giờ đây đã lớn hơn rất nhiều nhưng khi Gruener mở cửa chuồng, cô vẫn chạy nhào đến chào đón anh – ngây ngất đưa bàn chân ôm vòng quanh cổ anh.

“Điều đó xảy ra mỗi khi tôi mở cửa chuồng. Mỗi lần nó xảy ra đều là một lần tuyệt vời. Việc nhảy lên, ôm tôi dường như là đam mê của con vật”, Gruener nói.

“Nhưng tôi đoán nó có ý nghĩa. Lúc này không có những con sư tử khác ở trong chuồng cùng với nó và tôi đoán nó xem tôi như đồng loại của mình. Vì thế, tôi là người bạn duy nhất mà nó có. Những con sư tử cũng giống như xã hội loài mèo vì thế nó luôn thấy rất vui khi nhìn thấy tôi”.

Dường như Sirga coi Gruener là đồng loại với mình

“Tôi không tin chúng ta phải dạy con sư tử cách săn mồi. Chúng sẵn có bản năng này giống như một con mèo nhà hoặc thậm chí là một con chó, cố gắng để săn mồi. Bất cứ con mèo nào cũng sẽ bắt một con chim hoặc một con chuột. Sư tử cũng sẽ bắt một con linh dương khi nó đủ lớn”.

“Tôi chắc chắn sẽ đem lại cho nó cơ hội để săn mồi, hiện giờ là khoảng 3 lần/tuần. Mỗi lần đi bộ phải mất 5 giờ - thỉnh thoảng lên đến 9 giờ. Chúng tôi sẽ săn các loại mồi thích hợp và tôi giúp đỡ nó đôi lần, cố để cho nó thấy giết một con mồi hơn là bắt nó”.

Trong tương lai, Gruener muốn tạo ra một công viên mà Sirga có thể sống như một con sư tử hoang dã nhưng vẫn an toàn. “Đó là kế hoạch tương lai của tôi”.

Và để thực hiện kế hoạch này, Gruener đã gạt việc học tiến sĩ sang một bên, ưu tiên cho Sirga, hầu như không bao giờ để nó ở lại một mình.

Bảo Linh (tin tức BBC)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news