Tin mới

Cựu binh Mỹ liều mình hứng mưa đạn IS cứu bé gái 5 tuổi

Thứ hai, 19/06/2017, 14:35 (GMT+7)

Bất chấp việc các tay súng bắn tỉa IS đang nã mưa đạn liên hồi về phía một bé gái 5 tuổi, David Eubank (56 tuổi, cựu binh sĩ thuộc lực lượng Đặc nhiệm Mỹ) quyết định liều mình lao tới bế bé gái đến nơi an toàn.

Bất chấp việc các tay súng bắn tỉa IS đang nã mưa đạn liên hồi về phía một bé gái 5 tuổi, David Eubank (56 tuổi, cựu binh sĩ thuộc lực lượng Đặc nhiệm Mỹ) quyết định liều mình lao tới bế bé gái đến nơi an toàn.

Theo Daily Mail, vụ việc xảy ra tại thành phố Mosul (Iraq) khi nhân viên cứu trợ David Eubank (56 tuổi, cự binh sĩ người Mỹ) đang đi tuần cùng một nhóm binh sĩ Iraq.

Ông Eubank liều mình lao vào làn đạn cứu bé gái.

Tại đây, Eubank bắt gặp một nhóm dân thường bị tấn công bởi các tay súng bắn tỉa Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong đó có một bé gái 5 tuổi và một em bé mới chập chững biết đi đang kêu khóc vì sợ hãi.

Sự dũng cảm của Eubank đã cứu sống được bé gái 5 tuổi. Ảnh: Dailymail

Không chần chừ, Eubank đã đội mũ, khoác áo gi lê, liều mình lao tới giải cứu bé gái 5 tuổi trong khi 2 đồng đội đứng ra hỗ trợ anh bằng cách nã súng về phía phiến quân IS.

Ngay sau đó, Eubank trở lại để cứu em bé nhỏ tuổi hơn nhưng không kịp. Một người đàn ông khác cũng được Eubank cố gắng cứu giúp nhưng không sống sót.

Trả lời phỏng vấn trên Los Angeles Times, Eubank nói: “Tôi nghĩ, nếu mình chết trong lúc cứu người khác thì vợ và con gái vẫn sẽ hiểu cho tôi”.

Eubank là người sáng lập nhóm cứu trợ Free Burma Rangers. Trước đó, anh là một binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm Mỹ.

Eubank, vợ và 3 người con (tuổi từ 11 đến 16) đã đến Iraq cùng nhóm cứu trợ khi được nghe kể về những hành động mất nhân tính của IS.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news