Tin mới

Mặc áo có tên mình đi cướp ngân hàng, nghi phạm bị tóm gọn

Thứ ba, 29/08/2017, 14:53 (GMT+7)

John David Martinez đã trở thành kẻ cướp có một không hai khi mặc áo ghi đúng tên của mình để đi cướp ngân hàng.

John David Martinez đã trở thành kẻ cướp có một không hai khi mặc áo ghi đúng tên của mình để đi cướp ngân hàng. 

Tờ Telegraph đưa tin cho hay chỉ vài tiếng sau khi thực hiện phi vụ cướp 20.000 USD từ một ngân hàng, Martinez đã bị bắt. Lý do khiến nhiều người "cười chảy nước mắt" là ông ta đã mặc áo phông ghi đúng tên mình khi đi cướp.

John David Martinez đã bị tóm gọn chỉ sau vài giờ thực hiện vụ cướp ngân hàng. Ảnh: Telegraph

Theo cảnh sát Denver, Colorado cho hay tên cướp này còn dùng đúng chiếc xe mang tên mình đến ngân hàng. 

Cảnh sát đã nhanh chóng phát hiện ra nghi phạm khi đối chiếu với thông tin của chủ xe đỗ tại ngân hàng lúc đó và hình ảnh thu được trên camera khi vụ cướp xảy ra. 

Việc tìm ra nghi phạm diễn ra khá nhanh chóng bởi Martinez đã ghi sẵn tên mình lên chiếc áo phông mà ông ta mặc đi cướp. 

Khai nhận với cảnh sát, ông Martinez cho hay ba tuần trước ông và vợ đã bị đuổi khỏi nhà vì không có tiền trả tiền nhà và đang ở tạm khách sạn Ramada Inn.

Sau khi thực hiện vụ cướp, Martinez đã trở về và nói với vợ mình rằng ông vừa mượn tiền. Chỉ vài giờ sau đó, ông đã bị bắt và bị đưa vào nhà tù ở Denver. 

Sự việc xảy ra từ năm 2014 nhưng đến giờ nhưng nhiều người vẫn không quên vụ việc hy hữu này.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news