Tin mới

Máy bay bị "bắn hạ": Thân nhân hành khách đau đớn đến tột cùng

Thứ sáu, 18/07/2014, 08:42 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Rất nhiều thân nhân hành khách trên chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines nghi bị tên lửa bắn hạ trong nỗi đau tột cùng đã tập trung ở sân bay Kuala Lumpur và sân bay Amsterdam để chờ tin.

(Tinmoi.vn) Rất nhiều thân nhân hành khách trên chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines nghi bị tên lửa bắn hạ trong nỗi đau tột cùng đã tập trung ở sân bay Kuala Lumpur và sân bay Amsterdam để chờ tin.

 

Theo các nguồn tin, có tới 100 trẻ em trong số 280 hành khách trên chiếc MH17 gặp nạn. Hãng thông tấn Interfax của Nga cho hay, trên chuyến bay có ít nhất 10 người Anh, 23 người Mỹ, 71 người Hà Lan, 4 người Pháp và 27 người Australia. Đọng lại trên gương mặt thân nhân hành khách là những giọt nước mắt, những nỗi đau không thể diễn tả bằng lời…

Một người phụ nữ bật khóc ở sân bay Kuala Lumpur, xung quanh là phóng viên các nước chờ được phỏng vấn bà

Một thân nhân hành khách không kiềm được xúc động khi phóng viên vây quanh ông

Một người vừa khóc vừa gọi cho những người thân khác trong gia đình

Một người đàn ông ôm chặt đầu mình trong nỗi đau tột cùng khi rời sân bay trên một chiếc xe bus dành cho gia đình thân nhân hành khách MH-17

Không kiềm được, một người phụ nữ bật khóc

Nhiều người tập trung tại Đại sứ quán Hà Lan ở Kiev để tưởng nhớ các nạn nhân gặp nạn

Vẻ đau đớn, thất thần của những người thân đang phải chịu đựng nỗi đau mất mát trước thảm họa quá bất ngờ

Hộ chiếu và hành lý của hành khách còn sót lại sau khi máy bay gặp nạn

 

Yên Yên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Báo Nga: "Phương Tây nên giữ lấy răng vì ngụy tạo vụ MH17"

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Zvezda, các chuyên viên quân sự Nga cho rằng, báo cáo sơ bộ mới công bố của nhóm nghiên cứu quốc tế điều tra vụ máy bay MH17 bị bắn hạ rất giống với lối điều tra của WADA về các vận động viên Nga tại Olympic và Paralympic.