Tin mới

Một phụ nữ bị sát hại dã man vì đi chợ một mình

Thứ năm, 29/12/2016, 09:40 (GMT+7)

Một phụ nữ người Afghanistan đã bị chặt đầu sau khi cô này đi chợ một mình mà không có chồng đi cùng.

Một phụ nữ người Afghanistan đã bị chặt đầu sau khi cô này đi chợ một mình mà không có chồng đi cùng.

Theo tờ Daily Mail, vụ việc xảy ra tại khu làng xa xôi hẻo lánh Latti trong tỉnh Sar-e-pul. Đây là khu vực mà Tổ chức Taliban nắm giữ quyền kiểm soát.

Một phụ nữ Afghanistan. Ảnh: Reuters

Phát ngôn viên của tỉnh, ông Zabiullah Amani cho biết, người phụ nữ 30 này bị đưa vào tầm ngắm vì cô này đi ra ngoài một mình mà không có chồng đi cùng.

Middle East Press đưa tin, chồng cô này hiện đang làm việc tại Iran. Cô này đến chợ để mua sắm. Theo luật của Taliban, phụ nữ sẽ không được ra đường nếu không đi kèm với một người đàn ông có quan hệ. Họ cũng bị cấm đi làm hoặc đi học và buộc phải mặc burqa. Đây là loại trang phục trùm kín người, chỉ hở mắt.

Tuy nhiên, Taliban tuyên bố họ không liên quan đến vụ việc, nói rằng người phụ nữ bị chặt đầu bởi các tay súng không rõ danh tính.

Trước đó, vào hồi tháng 5, 5 phụ nữ Afghanistan làm việc tại sân bay phía đông Kandahar đã bị các tay súng không rõ lai lịch bắn chết trên đường đi làm.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news