Tin mới

Náo loạn ở sân bay vì hành khách nhầm buồng lái là... nhà vệ sinh

Thứ hai, 28/04/2014, 10:02 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Một hành khách người Australia đã gây nên cảnh náo loạn dở khóc dở cười ở sân bay sau khi nhầm buồng lái là nhà vệ sinh.

(Tinmoi.vn) Một hành khách người Australia đã gây nên cảnh náo loạn dở khóc dở cười ở sân bay sau khi nhầm buồng lái là nhà vệ sinh.

Thợ sửa ống nước 28 tuổi, người Australia Matt Lockely đã gây ra một nhầm lẫn nghiêm trọng khi anh nện mạnh vào cánh cửa buồng lái phi công trên máy bay Virgin vì nghĩ rằng đó là nhà vệ sinh.

Sự nhầm lẫn của Lockley khiến cơ trưởng Neil Cooper và cơ phó Ryan Stockwell nghĩ ngay đến một vụ cướp và nhấn nút báo động.

Náo loạn ở sân bay vì hành khách nhầm buồng lái là... nhà vệ sinh

Náo loạn ở sân bay vì hành khách nhầm buồng lái là... nhà vệ sinh

Lực lượng cảnh sát và quân đội áp sát máy bay

Náo loạn ở sân bay vì hành khách nhầm buồng lái là... nhà vệ sinh

Cảnh sát, quân đội được huy động đang áp giải Lockley

Lockley đã bị phi hành đoàn bắt giữ, còng tay và bị khống chế ở chiếc ghế sau cùng của máy bay. Sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Denpasar, hàng loạt cảnh sát, nhân viên vũ trang, quân sự đã được huy động chờ sẵn tại đây. Ít nhất 5 xe quân sự, các máy bay trực thăng, hàng loạt xe của lực lượng an ninh đã được huy động. Khi cửa máy bay vừa mở, nhân viên vũ trang đã ập lên và áp giải Lockley xuống. Máy bay được chuyển xuống phía cuối đường băng để đề phòng trường hợp các chất nổ, vũ khí liên quan.

Náo loạn ở sân bay vì hành khách nhầm buồng lái là... nhà vệ sinh

Nhầm lẫn ngớ ngẩn của Lockley khiến sân bay được phen náo loạn, nhiều chuyến bay phải chuyển hướng

Sân bay đã bị đóng cửa gần hai giờ vì sự cố, buộc một số chuyến bay phải chuyển hướng.

Nếu anh ta thực sự uống rượu và gây ra sự cố này thì sẽ phải đối mặt với nhiều năm tù trước khi bị trục xuất. Lockley khẳng định mình không hề say rượu và chỉ bị trầm cảm do gặp vấn đề gia đình.

Náo loạn ở sân bay vì hành khách nhầm buồng lái là... nhà vệ sinh

Lockley trả lời câu hỏi của cảnh sát

Điều tra của cảnh sát đã xác định Lockley không hề có động cơ gì và anh ta chỉ trong trạng thái không ổn định, do đó đã nhầm buồng lái thành nhà vệ sinh. Lockley nói trả lời cảnh sát rằng anh đã lấy 4 viên Panadol, 2 viên Voltaren (được sử dụng như một thuốc giảm đau hoặc để điều trị viêm) và uống chỉ 2 lon Coca tại sân bay Brisbane trước khi lên chuyến bay VA41 tới Bali. 

Náo loạn ở sân bay vì hành khách nhầm buồng lái là... nhà vệ sinh

Anh giải thích sự nhầm lẫn này của mình do tinh thần không ổn định và đang phải điều trị trầm cảm

Anh cũng khẳng định đã ngủ trong suốt chuyến bay nhưng sau đó bị đánh thức cho bữa ăn. Anh đã bắt đầu nói chuyện với một người phụ nữ ngồi ở ghế bên cạnh trước khi quyết định cần phải đi vào nhà vệ sinh.

Náo loạn ở sân bay vì hành khách nhầm buồng lái là... nhà vệ sinh

Náo loạn ở sân bay vì hành khách nhầm buồng lái là... nhà vệ sinh

Ít nhất 5 xe quân sự, các máy bay trực thăng, hàng loạt xe của lực lượng an ninh đã được huy động

Sau khi tiến hành xét nghiệm máu và nước tiểu, cảnh sát kết luận rằng anh không say rượu và chấp nhận lời giải thích của anh rằng đã uống quá nhiều nước giải khát vì đang phải dùng thuốc.

Matt Lockely nói với cảnh sát rằng anh đang trong chuyến bay từ Brisbane đến Bali nhằm cứu vãn cuộc hôn nhân rạn nứt của mình với một người phụ nữ Indonesia. Phát ngôn viên cảnh sát cho biết Matt Lockely không bị buộc tội và được trả tự do.

 

Yên Yên (Theo Daily Mail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news