Tin mới

“Người đàn ông nguy hiểm nhất nước Anh” qua đời

Thứ năm, 27/11/2014, 10:36 (GMT+7)

Một trong những tên tội phạm khét tiếng nhất nước Anh đã chết sau cả một đời nổi danh. Đó là Frankie Fraser “điên”.

Một trong những tên tội phạm khét tiếng nhất nước Anh đã chết sau cả một đời nổi danh. Đó là Frankie Fraser “điên”.

 

Frankie Fraser “điên” được mệnh danh là "người đàn ông nguy hiểm nhất nước Anh"

Tên cướp miền Cực Tây, được mệnh danh là “người đàn ông nguy hiểm nhất nước Anh” đã qua đời tại bệnh viện ĐH King, London vào ngày hôm qua, 26/11. Người đàn ông 90 tuổi này đã phải nhờ đến sự hỗ trợ của máy móc và nhận sự chăm sóc đặc biệt vì bị hôn mê sau khi trải qua ca phẫu thuật chiếc chân gãy tuần trước.

Bạn bè và gia đình Fraser đã tụ tập xung quanh giường bệnh của ông trong những ngày gần đây. Một nguồn tin gia đình biết rằng ông sắp không qua khỏi: “Các bác sĩ sợ rằng tuổi tác cũng như cơ thể ông đang phải vật lộn để đương đầu với ca phẫu thuật. Ông ấy không ổn chút nào”. Một người bạn của ông nói rằng: “Frankie đã rất cố gắng nhưng trông ông ấy chắc khó qua khỏi. Mọi người đều lo sợ điều tồi tệ nhất”.

Gia đình ông đã quyết định rút máy hỗ trợ sống của Fraser vào sáng nay. Con trai ông, Dave, 66 tuổi nói với tờ Daily Mirror: “Chúng tôi chỉ vui vì ông không còn phải đau đớn và khổ sở nữa. Ông đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng nhưng như vậy là đã quá đủ với ông rồi”.

Fraser đã dành nửa đời mình trong tù vì các tội bạo lực. Frankie “điên”, biệt danh này là kết quả của việc ông giả điên để tránh bị bắt trong thời Chiến tranh thế giới II.

Trong những năm 50, ông làm việc cho chúa tể tội ác Billy Hill và được trả 50 bảng mỗi lần giết người.

Fraser từng làm việc cho Richardsons và phương pháp “thuyết phục” người khác của ông có cả nhổ răng của nạn nhân.

Vào năm 1991, ông thoát chết sau một vụ ám sát bằng súng song ông từ chối tiết lộ cho cảnh sát biết ai là thủ phạm.

Website chính thức của Frankie Fraser tuyên bố: “Frank đã có một hợp đồng béo bở, là chủ một câu lạc bộ, trông nom câu lạc bộ, giám đốc công ty, ở cùng với Broadmoor, kẻ đánh bom, phá rối nhà tù đầu tiên nhưng cuối cùng là một tên trộm. Bị kết án 26 năm và ở trong tù 42 năm”.

Án tù cuối cùng của ông kết thúc năm 1989 và những năm gần đây, người ta thấy ông sống tại một căn nhà được bảo vệ ở Bermondsey, đông nam London.

Nhưng Fraser vẫn không thể thoát khỏi những rắc rối. Năm ngoái, ông bị buộc có hành vi chống đối xã hội khi dùng ghế đánh một cư dân sống cùng căn nhà chăm sóc nơi ông sống.

 

Những mốc thời gian đặc biệt trong cuộc đời Frankie Fraser “điên”:

 

1923: Sinh ra tại Lambeth, nam London

1936: Bị buộc tội lần đầu – ăn cắp một bao thuốc lá

1941: Bị đưa vào trại cải tạo vì đột nhập vào một cửa hàng dệt kim tại London

Những năm 1950: làm việc cho ông trùm Billy Hill và tấn công các nạn nhân với giá 50 bảng mỗi vụ

1960: Gia nhập băng Richardson

1966: Bị buộc tội giết Richard Hart. Nhưng cáo trạng sau đó đã bị hủy vì một nhân chứng thay đổi bằng chứng.

1967: Bị đưa ra xét xử tại Old Bailey vì tội nhổ răng người dân bằng kìm. Bị kết án 10 năm tù.

1969: Giúp lãnh đạo cuộc bạo loạn tại Nhà tù Parkhurst ở Isle of Wight.

1989: Được ra tù

1991: Sống sót sau khi bị bắn vào đầu ở bên ngoài một công lạc bộ tại London

2013: Bị buộc có hành vi chống đối xã hội khi dùng ghế đánh một cư dân sống cùng căn nhà chăm sóc.

Bảo Linh (tin tức Independent)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news