Tin mới

Thanh niên biến thành đuốc sống khi tẩm rượu lên người để bạn châm lửa đốt

Thứ tư, 06/05/2015, 15:52 (GMT+7)

Đó là cái đêm khiến Johno Holten phải sống trong hối hận khi trải qua nhiều giờ phẫu thuật ghép da.

Đó là cái đêm khiến Johno Holten phải sống trong hối hận khi trải qua nhiều giờ phẫu thuật ghép da.

[mecloud]Njx6fgCYOI[/mecloud]

Cách đây 2 tháng, trong một bữa tiệc rượu, Johno nghĩ rằng việc phun chất khử mùi và rượu lên người sau đó để bạn châm lửa đốt là vô hại.

Chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, chàng thanh niên này đã khích lệ bạn châm lửa lên chân đã được phun chất khử mùi của mình.

Lúc đầu, những người tới dự tiệc thấy điều này rất buồn cười nhưng họ sớm nhận ra bạn của mình đã bị biến thành một quả cầu lửa.

Chàng thanh niên Johno đến từ khu vực bãi biển phía bắc Sydney thừa nhận với tờ Dailymail rằng cậu đã học được một bài học đau đớn và không đổ lỗi cho ai khác ngoài bản thân sau khi nửa người bị bỏng độ 3.

Johno đã đấu tranh để nhớ tất cả những chi tiết của đêm hôm ấy nhưng tiết lộ rằng một số người tại bữa tiệc đã nói rằng “đấy là một ý tưởng sai lầm” khi anh bắt đầu phun chất khử mùi lên chân và chân lửa.

Chàng thanh niên kể lại: “Tôi đã uống rượu tại nhà bạn sau đó mới tới bữa tiệc. Tôi uống vodka trộn một mình nhưng không chắc đã uống bao nhiêu”, Johno thừa nhận.

“Sau đó tôi tới bữa tiệc và uống thêm 4 cốc bia nữa. Có khoảng 15 người tại bữa tiệc nhưng 1 nửa trong số đó đã rời đi sau 10 giờ”.

Holten thừa nhận sau khi chơi trò này với bạn bè xong, anh “ở trong nhà trong khoảng 1 giờ” và khi tỉnh dậy thì rắc rối bắt đầu.

Anh bị bỏng gần nửa người và được đưa tới bệnh viện Royal North Shore trong tình trạng nguy hiểm nhưng ổn định.

Và giờ, khi đang hồi phục trở lại sau thương tích, Johno Holten đã học được bài học đắt giá từ sai lầm của mình.

Bảo Linh (tin tức Dailymail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news