Tin mới

Trump "đáng kinh tởm", kỳ thị cựu chiến binh

Thứ sáu, 16/09/2016, 16:54 (GMT+7)

Vào tháng Tám năm 2015, The New York Daily News đã xuất bản độc quyền một bức thư viết năm 1991 của Donald Trump viết cho Chủ tịch Ủy ban thành phố của nhà nước, phàn nàn về  việc các cựu chiến binh bán hàng sản phẩm của họ trên Fifth Avenue, một khu vực nằm gần tòa Trump Tower ở Manhattan.

Vào tháng Tám năm 2015, The New York Daily News đã xuất bản độc quyền một bức thư viết năm 1991 của Donald Trump viết cho Chủ tịch Ủy ban thành phố của nhà nước, phàn nàn về  việc các cựu chiến binh bán hàng sản phẩm của họ trên Fifth Avenue, một khu vực nằm gần tòa Trump Tower ở Manhattan.

Trump từng gây nhiều hiềm khích với các cựu chiến binh. Ảnh: NYT

Một điều luật của bang New York từ năm 1894 cho phép "cựu chiến binh tàn tật có thể được bán hàng trên vỉa hè ở thành phố New York bất kể quy định của thành phố," thông tin được đăng tải trên The New York Times vào năm 1991.

Nhưng Trump đã không đồng cảm với hoàn cảnh của những cựu chiến binh bị thương, ít nhất là không phải ở Fifth Avenue. Trump thấy các cựu chiến binh và các máy bán hàng tự động của họ như là một điều chướng mắt.

The Daily Beast phát hành một bài báo về những nỗ lực của Trump để đẩy các cựu chiến binh khỏi khu vực sang trọng này của Manhattan, trích thư của Trump:

"Trong khi các cựu chiến binh tàn tật được tạo mọi cơ hội để kiếm sống, liệu điều đó có công bằng không khi những việc này lại gây thiệt hại cho thành phố nói chung, có công bằng với các công dân và doanh nghiệp khi xét về tiền thuế?"

Ông tiếp tục, theo The Daily Beast, "Liệu chúng ta có cho phép Fifth Avenue, một trong những khu mua sắm tốt nhất và sang trọng nhất của thế giới, biến thành một khu chợ ngoài trời, làm tắc nghẽn giao thông và gây xuống cấp nghiêm trọng khu vực này?"

Daily Beast nói rằng Trump còn đưa ra những lời kêu gọi mới của mình trong một lá thư năm 2004 gửi đến Thị trưởng Michael Bloomberg, ông viết, "Cho dù họ là cựu chiến binh hay không, họ [hay những người kinh doanh khác] không nên được phép bán hàng trên đường phố mua sắm quan trọng nhất và có uy tín này."

Và trong lá thư đó, Trump gọi trường hợp của  các cựu chiến binh bị thương chỉ đơn giản là đang cố gắng để trở thành những "Máy bán hàng tự động sống" trên đại lộ Fifth .

Đó là một điều kinh tởm


Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news